Nhà văn bất đồng chính kiến Hoàng Tiến qua đời


HÀ NỘI (NV) –
Nhà văn và cũng là nhà bất đồng chính kiến Hoàng Tiến vừa qua đời hôm 28 tháng 1 ở Hà Nội, thọ 80 tuổi.










Nhà văn Hoàng Tiến. (Hình: Internet)


Theo trang mạng ‘Trannhuong.com’, “Nhà văn Hoàng Tiến sinh năm 1933 tại Hà Nội. Tang lễ nhà văn diễn ra từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 1 tháng 2, 2013, tại nhà tang lễ viện 354, phố Ðội Nhân, Ba Ðình, Hà Nội.”


Nhà văn Hoàng Tiến từng tham gia “kháng chiến chống Pháp,” ông xuất bản nhiều cuốn sách ở miền Bắc Việt Nam, bị trù dập và sau này là một thành viên của Khối 8406 đấu tranh cho dân chủ hóa ở Việt Nam.


Nhà văn Nhật Tuấn, người am hiểu về các nhà văn miền Bắc Việt Nam, viết trên Facebook cho hay, “Nhà văn Hoàng Tiến là tác giả của tập truyện ‘Bóng Tối và Ánh Sáng’, bị đánh tơi bời về truyện ngắn ‘Sương Tan’ in báo Văn Nghệ năm 1963.”


Sương Tan là “truyện viết về một chị xã viên đi làm hợp tác xuống tắm ở một cái ao. Không dính chính trị, chính em gì, chỉ mỗi tội Hoàng Tiến tuy không cho chị xã viên khỏa thân nhưng lại tả hai cái núm vú nổi lên sau lần áo ướt hơi ‘chân thực’ liền bị chụp cho cái mũ khiêu dâm đồi trụy và kỷ luật nặng. Ngày nay, nhớ lại ‘một thời văn chương hợp tác’ vẫn thấy bủn rủn.”


Tiến Sĩ Thanh Giang trả lời phỏng vấn của đài BBC hôm 30 tháng 1 cho rằng nhà văn Hoàng Tiến là một tấm gương cho các thế hệ bất đồng chính kiến ở trong nước.


“Ông là một trong những người phát biểu những ý kiến bất đồng chính kiến vào loại sớm ở trong nước. Và ông cũng là người đã đứng ra bênh vực nhà sinh vật học Hà Sỹ Phu, khi ông Hà Sỹ Phu bị nhà cầm quyền đem ra xử một cách không đúng.”


Nhà văn Hoàng Tiến, cũng là người nhiều lần trả lời phỏng vấn truyền thông ở hải ngoại, cất tiếng nói ủng hộ Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, ông Hoàng Minh Chính, tổng thư ký đảng Dân Chủ Việt Nam, khi nhà cầm quyền Việt Nam ra tay đàn áp các tiếng nói đối lập.


Hồi năm 2004, trong một bức thư gởi các lãnh đạo cao cấp của nhà cầm quyền Việt Nam phản đối việc ông bị cấm xuất cảnh để dự “Hội thảo Văn học Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Ðài Loan” ông viết:


“Ðiều 68 Hiến Pháp ghi rõ ràng: ‘Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.’ Có phải chúng ta thường nói một đằng, lại làm một nẻo hay không?”


Và rằng, “Chẳng lẽ nước ngoài phỏng vấn một nhà văn lại không dám trả lời, rằng để còn xin ý kiến của lãnh đạo, hoặc còn xin ý kiến của công an… thì thử hỏi nhà văn nước ta còn ra cái thứ quái quỉ gì? Sinh sống ở một đất nước dân chủ gấp triệu lần tư bản như chúng ta thường vỗ ngực, thực chất nó là cái thứ xã hội gì vậy?” (KN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT