TIỀN GIANG (NV) – Tuy đã hết Tết nhưng nạn “chặt, chém” du khách vẫn tiếp tục lộng hành, trắng trợn tại nhiều thành phố đông đảo khách vãng lai. Vụ mới nhất xảy ra tại một quán ăn mang tên Thuận Phát ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Khổ chủ của tờ hóa đơn tính tiền 3 lẩu cá lóc tới 130 đô. (Hình: VNExpress)
Quán ăn này nằm trên quốc lộ 1 – đoạn đường có đông xe cộ qua lại, đặc biệt trong những ngày có nhiều xe cộ chở khách hành hương hướng đến miền lục tỉnh.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của bà Trương Thị Chung 31 tuổi, cư dân tỉnh Ðồng Nai cho biết, gia đình bà dừng lại quán dùng bữa ăn chiều vào chiều nói trên. Chỉ gọi ba thố cháo cá lóc, một trái dừa tươi, bà Chung bật ngửa khi nhìn thấy hóa đơn tính tiền lên tới 2.6 triệu đồng tương đương 130 đô.
Cuộc tranh cãi giữa đôi bên diễn ra mà không giải quyết được. Cuối cùng, bà Chung phải nhờ công an đến can thiệp. Ðến lúc đó, giá tiền tính cho bà Chung được giảm xuống còn 1.3 triệu đồng, tương đương 65 đôla.
Theo một số nhân chứng, một lẩu cá lóc chỉ vào khoảng 75,000 đồng, tương đương 4 đôla.
Còn theo dư luận, nạn chặt chém đang diễn ra tràn lan tại nhiều vùng ở Việt Nam, đặc biệt tại các khu du lịch như Hà Nội, vịnh Hạ Long, Vũng Tàu, Nha Trang…
Một trong những nạn “chặt chém” làm tiền trắng trợn diễn ra thường xuyên hầu như không chấm dứt. Một số nạn nhân cho biết, các nhân viên quán ăn chỉ cần nghe du khách trầm trồ chỉ trỏ vào con cá, con mực… đang bơi lội trong hồ thì lập tức bắt đập đầu, ép phải mua với giá cắt cổ. (PL)























































































































































