Tiếp tục thăm viếng thành Rome
Bài và ảnh: Minh Tâm
Quảng trường Navona
Rời Vatican, chúng tôi lại ra bến xe buýt số 64 để đón xe. Xe này chạy mỗi chuyến cách nhau 20 phút. Chúng tôi may mắn chỉ chờ có 5 phút là xe tới. Kỳ này, đi Rome, chúng tôi toàn đi xe buýt.
Ðiêu khắc tuyệt đẹp ở quảng trường Novona.
Mà xe chạy nhanh, có nhiều chuyến, khách cũng không đông lắm nên không sợ móc túi, rất tiện lợi mà lại rẻ tiền (chỉ tốn 9 Euro mà đi cả ngày).
Thật ra, từ Vatican, chúng tôi chỉ đi có 5 trạm là tới điểm dừng chân kế tiếp. Từ trạm xe buýt, chúng tôi đi bộ chừng 100 mét thì tới điểm du lịch thứ hai. Ðó là quảng trường Navona. Quảng trường này được xây dựng từ một sân thể thao cổ xưa đã có từ hàng ngàn năm trước. Trong quảng trường có 3 bồn nước rất đẹp: Bồn nước phía Nam tên là bồn nước Moro được xây năm 1575. Bồn nước ở giữa có tên là Bồn Nước Bốn Dòng Sông do Bernini thiết kế và xây dựng năm 1651. Sở dĩ có tên như vậy vì tác giả tạc bốn pho tượng ở bốn phía tượng trưng cho bốn dòng sông của bốn lục địa: Sông Danube, sông Hằng, sông Nile và sông Plata. Giữa bồn nước có một cột đá (obelisk) cao 60 mét. Bồn nước phía Bắc có tên là bồn nước Neptune được xây năm 1574. Bồn nước nào cũng được điêu khắc thật đẹp và sống động.
Pantheon, ngàn năm còn đó.
Quảng trường này là một nơi đầy sinh động. Từ 9 giờ sáng tới khuya, lúc nào cũng có nhiều du khách đến đây chụp hình, xem trưng bày tranh ảnh hay ngồi uống cà phê, xem khách qua lại, hay xem các trò vui do các diễn viên đường phố thực hiện ở đây. Lúc chúng tôi đến vì còn sớm nên hơi ít người nhưng cũng có nhiều tiệm trưng bày tranh ảnh nghệ thuật rất đẹp. Tiếc rằng chúng tôi còn đi nhiều nơi nữa nên chỉ xem sơ qua mà không tìm hiểu sâu thêm về giá cả.
Chúng tôi thấy ở phía Tây quảng trường có một nhà thờ lớn nhưng cũng không có ý vào xem mà đi ngược về phía Ðông để tìm đến một địa điểm du lịch lý thú khác: Ðền Pantheon.
Pantheon, ngàn năm nguyên vẹn
Từ quảng trường Navona, chúng tôi đi tà tà vào những con đường nhỏ ở phía Ðông. Ở đây tôi thấy có một dinh thự gì đó có lính gác rất cẩn mật. Ði vòng qua dinh thự này thì tới một địa điểm du lịch mà người La Mã vẫn luôn tự hào: Ðó là Pantheon, một kiến trúc đã có từ hàng ngàn năm mà ngày nay vẫn còn sử dụng.
Quảng trường Rotonda phía trước Pantheon.
Pantheon được xây từ năm 118 dưới thời Vua Hadrian. Ðây là đền thờ các vị thần của người La Mã. Ðến thế kỷ thứ 7 thì nơi đây đổi thành Nhà Thờ Thiên Chúa với tên Church of Santa Maria and Martyres. Từ ngoài nhìn vào, du khách sẽ thấy mặt tiền của đền là ba hàng cột, mỗi hàng có tám cây cột to lớn. Mỗi cột có đường kính khoảng 1.5 mét. Bên trong đền là một kiến trúc hình trụ có đường kính 43.3 mét với mái hình vòm. Ðỉnh mái vòm là một lỗ tròn gọi là oculus để lấy ánh sáng. Ngày xưa, mái vòm được phủ những lớp vàng mỏng, sau này vàng đã bị lấy mất nay chỉ còn trơ màu bê tông. Vòm hình bán cầu, từ sàn tới đỉnh vòm có chiều cao là 43.3 mét. Sàn đền được lót cẩm thạch. Vòng theo bức tường là mộ của các vị vua người La Mã và của họa sĩ cũng là nhà kiến trúc nổi tiếng Raphael. Ở phía Nam, đối diện với lối vào, ngay chính giữa là điện thờ Thiên Chúa (hàng ngày nơi đây vẫn còn làm lễ). Kiến trúc và trang trí bên trong đền Pantheon cũng đẹp nhưng hơi tối.
Phía trước đền thờ Pantheon là quảng trường Rotonda, nơi có một bồn nước và một cột trụ obelisk nhỏ. Ở đây cũng có những xe ngựa chờ đưa khách dạo chơi một vòng ở Rome. Du khách ở đây cũng đông nhưng không vui bằng khu quảng trường Navona mà chúng tôi tới hồi sáng.
Quảng trường Venezia đông đảo xe cộ.
Pantheon là một kiến trúc cổ xưa và có hàng ngàn năm tuổi. Nhìn từ ngoài vào thì thấy nơi đây không có gì đẹp, nhưng kiến trúc này được đánh giá cao về cách xây cất mái vòm khi mà vật liệu còn rất thô sơ nhưng vẫn tồn tại hàng ngàn năm không bị sụp đổ. Ngay cả Michelangelo cũng phải nghiên cứu mái vòm này để sau này xây cất mái vòm của nhà thờ St. Peter – Vatican. Pantheon đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới từ năm 1980.
Nhộn nhịp quảng trường Venezia
Rời Pantheon, chúng tôi lại tà tà đi theo những con đường nhỏ ở gần đó để ra đường lớn đón xe buýt. Những căn phố ở đây nhỏ hẹp và cũ kỹ được dùng làm các căn tiệm bán đồ kỷ niệm, hoa quả, nước uống.
Ra tới đường lớn, chúng tôi đón xe buýt để đi đến điểm du lịch tiếp theo. Ðó là quảng trường Venezia. Ðây là quảng trường lớn và ở trung tâm thành phố nên hầu như xe buýt nào cũng đi tới quảng trường này. Từ đây tới đó cũng gần nên xe chạy chỉ chừng 10 phút là tới.
Quảng trường Venezia nằm ở phía Nam đại lộ Corso. Ðây là một vòng xoay rộng lớn nơi có rất nhiều xe ô tô và gắn máy chạy thành vòng tròn rất nhộn nhịp. Có rất nhiều xe buýt du lịch loại “hop on hop off” đang đậu ở phía Bắc để khách xuống. Phía Nam quảng trường có một kiến trúc rất lớn được xây trên bệ cao. Ðó là Altar of the Fatherland và đài kỷ niệm Vua Emmanuel II, vị vua có công thống nhứt nước Ý năm 1861. Từ xa nhìn vào ta sẽ thấy ở chính giữa là tượng của ông cỡi ngựa. Kiến trúc phía sau rộng trên 100 mét, cao khoảng 70 mét. Ðó là một dãy nhà hình vòng cung với các cột to lớn ở phía trước. Kiến trúc này được xây cất khoảng năm 1885 tới 1905. Nhưng ở đây còn có đài chiến sĩ vô danh nữa. Người La Mã với tính hài hước của mình đã gọi đài kỷ niệm này là Bàn Ðánh Máy (vì nhìn cũng giống cái máy đánh chữ). Có người lại hình dung nó là một chiếc bánh sinh nhựt.
Bồn nước Trevis xinh đẹp.
Lúc này là khoảng hơn 11 giờ. Trời khá nắng và bắt đầu nóng. Du khách cũng tới đây khá nhiều và đang trèo lên các bậc tam cấp để lên trên cao nhìn cảnh cho đẹp. Chúng tôi thấy nắng quá, lại không thích trèo cao nên chụp vài tấm hình rồi vọt.
Quảng trường Colona
Nếu đi về phía Nam chúng ta sẽ tới Coloseum nhưng tôi đã tới đó trong chuyến đi trước đây nên đi ngược lại về hướng Bắc. Chúng tôi băng qua đường để đón xe buýt số 85. Ðây là đường Via del Corso, một đường lớn với nhiều cửa hàng bán nhiều quần áo thời trang rất đẹp. Khách mua hàng đi lại đông đảo, nhộn nhịp. Có cả một tiệm bán đồ ăn nhanh kiểu Mỹ là McDonald’s nữa. Tôi tính tà tà đi bộ lên phía Bắc cũng được, vì có thể vừa đi vừa ngắm hàng hóa và du khách đi lại mua sắm nhưng bà xã nói có xe buýt thì mình đi xe cho sướng. Thật vậy, chỉ chờ có 5 phút là xe số 85 chạy tới. Chúng tôi lên xe nhưng chỉ cần đi hai trạm là xuống. Ði chơi ở La Mã, tôi thấy tiện nhứt là mua vé nguyên ngày rồi nhảy lên xe buýt đi thì vừa nhanh vừa khỏe. Xe tới liền liền, mà cũng không chật lắm đâu. Hơn nữa mình chỉ đi có 2-3 trạm rồi xuống coi cảnh nên đi như vậy rất nhanh và rất tiện. Ðừng mua tua “hop on hop off” mắc hơn mà chỉ được đi có một loại xe nên chờ cũng lâu hơn. Chỉ cần biết xem bản đồ và chuẩn bị trước để biết số xe buýt mà lên.
Chúng tôi xuống xe ở trạm Colona. Bên tay trái là một quảng trường lớn có cùng tên. Giữa quảng trường có một cây cột lớn, cao 30 mét lại được đặt trên bệ nên trông khá cao. Ðây là cột trụ rất xưa đã được dựng lên từ năm 180 và có tên là trụ Marcus Aurelius để kỷ niệm nhà vua đánh bại quân rợ người Ðức. Quanh cột trụ này, theo đường chu vi, người ta điêu khắc hình ảnh các trận chiến mà ông đã đánh thắng. Trên đỉnh cột, ngày xưa là tượng của nhà vua, sau này tượng bị hạ mất và thay vào bằng tượng của thánh Paul.
Quanh quảng trường Colona có những căn nhà rất đẹp và một thương xá bán hàng sang trọng. Chúng tôi vào xem thử thì thấy có những cửa hàng hiệu nổi tiếng thế giới trưng bày quần áo rất thời trang nhưng lại không có nhiều khách hàng.
Ra phía sau cửa hàng nầy là lối đi về Bồn Nước Trevi. Hai bên đường có những tiệm cà phê, tiệm bán đồ kỷ niệm, nhà hàng, tiệm kem… Lại có rất nhiều tiệm nhỏ ngoài trời nữa. Du khách đi lại tấp nập. Họ kéo nhau thành từng đoàn rất đông đảo. Chúng tôi đã tới một nơi vui vẻ nhứt La Mã. Ðó là Bồn Nước Trevi.
Bồn nước Trevi
Ðây là bồn nước đẹp nhứt thủ đô La Mã. Xưa kia đây là nơi người dân La Mã nhận nước từ con kinh Virgo dẫn về từ xa 20 km. Ðến năm 1629, Ðức Giáo Hoàng Urban VII yêu cầu nhà kiến trúc Bernini phác họa một bồn nước để xây ở đây, nhưng ông mất sớm nên công trình bị hủy bỏ. Kiến trúc mà chúng ta thấy ngày nay được thiết kế bởi Nicola Salvi năm 1732 và hoàn tất việc xây cất năm 1762.
Bồn nước Trevi rộng 19.8 mét, cao 25.9 mét. Giữa bồn có tượng thần Neptune đứng trên xe kéo bởi hai con ngựa biển. Hai bên có hai vị thần nửa người nửa cá (Tritons) đang điều khiển hai con ngựa này, một con đã thuần phục, một con còn đang vùng vẫy chống cự. Ðiều này tượng trưng cho đại dương mênh mông, khi thì hiền lành êm dịu khi thì nổi sóng ba đào. Phía sau trên vách tường còn có nhiều tượng nữ thần khác. Phía trước là bồn nước. Trên bờ có nhiều băng ghế để du khách ngồi chơi, ngắm cảnh. Nước từ trên chảy xuống rất mạnh và cũng rất trong tạo cho bồn nước một cảnh trí khá sinh động và đẹp mắt. Ngày xưa nước trong bồn là từ xa vận chuyển về. Ngày nay chẳng qua là có một máy bơm để bơm cho nước luân lưu mà thôi.
Chúng tôi đã đến thăm bồn nước này hai lần. Lần trước khoảng năm 2000, khi đó chúng tôi đến vào buổi chiều nên không có nhiều du khách. Hôm nay đến đây lúc giữa trưa thì thấy nơi đây đông quá xá. Hằng hà sa số du khách, chen chân không lọt. Cảnh sát cũng canh giữ khá nhiều. Họ bảo vệ cho du khách không bị móc túi. Ngoài ra, họ cũng bảo vệ bồn nước từ những du khách nữa. Tôi thấy có một du khách kia leo qua vách bồn để vào bên trong chụp hình nữa. Ðúng là “quậy” quá cỡ.
Ðến thăm bồn nước Trevi bạn nhớ đứng quay lưng về phía bồn nước, cầm một đồng tiền cắc bằng tay phải và tung về phía bồn nước qua vai trái về phía sau. Phải làm hai lần như vậy thì bạn sẽ có cơ hội trở lại đây một lần nữa. (Chúng tôi đã làm lần trước và có kết quả nên mới có dịp ghé thăm nơi đây lần thứ hai.) Mỗi ngày, có khoảng 3,000 Euro đã được du khách thảy vào bồn. Số tiền này được dùng để giúp cho những người nghèo ở La Mã.
Bồn nước Trevi là nơi được dùng làm hậu cảnh của nhiều phim nổi tiếng như Three Coins in the Fountain, La Dolce Vita, hay Roman Holiday với hai tài tử nổi tiếng là Audrey Hepburn và Gregory Peck.
Bậc thang Tây Ban Nha (Spanish Steps)
Lúc này đã giữa trưa, chúng tôi tiếp tục ra đường lớn, đợi xe buýt tới để đến thăm địa điểm du lịch cuối cùng trong ngày. Ðó là Bậc Thang Tây Ban Nha (tạm dịch từ chữ Spanish Steps). Bậc thang này là lối đi men theo sườn đồi nối liền quảng trường và nhà thờ Monti ở trên đỉnh và quảng trường Tây Ban Nha ở dưới đồi. Bậc thang rất rộng có 138 bậc làm bằng đá và được Francessco de Sanctis thiết kế năm 171 và hoàn tất năm 1725. Bậc thang này là nơi ngồi nghỉ chân và tán dóc của du khách. Vào Mùa Xuân nơi đây rất đẹp vì được trang hoàng bằng nhiều chậu hoa đỗ quyên.
Quảng trường Tây Ban Nha ở phía dưới bậc thang là một quảng trường rộng. Ở đó có một bồn nước tên là bồn nước Barcaccia (Bồn nước thuyền cổ) do Bernini thiết kế. Bồn nước này có hình dáng một chiếc thuyền ở giữa và được hoàn tất năm 1629. Nước phun ra từ vòi nước ở bồn nước này là nước sạch và có thể uống được.
Bồn nước Barcaccia ở phía trước Spanish Steps.
Nối tiếp Bậc thang Tây Ban Nha về phía Tây là con đường mua sắm Via Condoti. Hai bên đường này là những cửa hàng thời trang sang trọng và đắt tiền. Chúng tôi tới đây lúc giữa trưa nhưng ở đây lại không nóng lắm. Lúc này có rất nhiều du khách ngồi dọc theo các bậc thang ở đây. Nhiều người khác đi lên xuống tạo ra một khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ. Từ sáng tới giờ đi chơi cũng nhiều nên tôi và bà xã cũng đã mỏi chân nên ngồi ở đây ngắm thiên hạ qua lại. Từ các bậc thang này nhìn xuống phía dưới phong cảnh cũng đẹp và lãng mạn. Trong cuộc đời, tôi đâu ngờ rằng có một ngày nào đó mình cũng rảnh rỗi và ngồi chơi ngắm cảnh ở một địa điểm du lịch mà mình thấy trên hình chụp rất nhiều và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến đó. Hôm nay ngồi đây mới cảm thấy mình có phước vì đã có những giây phút thư giãn tại một nơi mà rất nhiều người mong có dịp để đến chơi.
Minh Tâm
Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dày trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504 (310)523-1857 Email: [email protected].
Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách Việt Nam hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823 (714)528-1413 Email: [email protected].








































































