Ca sĩ Rihanna hủy bỏ đêm diễn vì mất tiếng


HOLLYWOOD (OMG!) –
Ca sĩ trẻ Rihanna, người đã khởi đầu chuyến lưu diễn qua 27 thành phố nổi tiếng trên thế giới tại thành phố Buffalo, New York, hôm Thứ Sáu vừa rồi đã phải hủy bỏ buổi trình diễn tại thành phố Boston vào ngày Chủ Nhật vì bị bệnh sưng cuống họng dẫn đến mất tiếng.










(Hình: Dave M. Benett/Getty Images)


“Boston là thành phố làm cho tôi khó nghĩ nhiều nhất,” cô ca sĩ 25 tuổi nói như thế trên trang mạng Tweeter vào ngày Chủ Nhật: “Tôi có cảm tưởng như tôi đã chờ đợi ngày trình diễn tại Boston đã lâu lắm rồi, vậy mà cuối cùng tôi phải hủy bỏ buổi diễn của mình chỉ vì chuyện bệnh hoạn, và điều đó đã làm các bạn thất vọng.”


“Tôi rất buồn vì đã làm thất vọng những người bạn đã ùng hộ tôi từ lâu,” ca sĩ Rihanna nói tiếp, “Tôi rất xấu hổ vì chuyện ấy, và muốn gửi lời cám ơn đến tất cả sự cầu nguyện của các bạn và lời chúc an lành cho tôi.”


Rihanna hy vọng cơn bệnh sưng họng, mất tiếng nói của cô sẽ mau chóng lành bệnh và trở lại bình thường vào ngày Thứ Ba tới này, vì ngày đó chính là ngày diễn sắp tới của cô ta.


Mọi chuyện đã phải đứng yên như thế, chuyến lưu diễn ngừng lại, tại thành phố Baltimore, Maryland, nhưng rồi mọi việc sẽ phải bắt đầu tiếp tục như đã ấn định.


Cuối tuần vừa rồi, Rihanna kể lại chuyện mà cô ta cho là vui kể về mẹ cô ta, bà Moniac Fenty, đã giận dữ la rầy cô ta.


“Tôi không sợ bất cứ ai trên thế giới này ngoại trừ mẹ tôi, tôi thật sự kinh hãi bà,” được biết Rihanna đang cặp đôi với Chris Brown.


Rihanna nói với tờ Elle ở Anh Quốc, “Mẹ tôi gọi tôi cách đây hai ngày, bà ta cảnh báo tôi hãy cẩn trọng về chuyện có hai bức ảnh khỏa thân của tôi đã ‘nằm’ trên trang mạng Instagram, Hai tấm ảnh đó là từ trong cuốn sách hình ảnh của tôi do mẹ tôi làm.”


“Mẹ tôi đã phải điên lên vì tôi, và tôi cũng càm thấy xấu hổ nữa,” Rihanna chia sẻ. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT