NEW JERSEY (CNN) – Cảnh sát địa phương tìm thấy một cậu bé 4 tuổi, còn sống nhưng bị suy dinh dưỡng trầm trọng tại thành phố Union, New Jersey, bên cạnh xác chết đang phân hủy của một phụ nữ.

Cảnh sát thành phố Union, New Jersey tại căn chung cư, nơi có cậu bé 4 tuổi đói gần lả bên cạnh xác đang phân hủy của một phụ nữ. (Hình: Người Việt)
Hiện cảnh sát chưa cho biết người phụ nữ này có phải là mẹ của cậu bé không.
Sở cảnh sát cho biết sáng thứ Ba đã nhận được điện thoại của người quét dọn khu chung cư Mill Run tại thành phố Union, cho biết có một mùi hôi thối bay ra từ trong một căn hộ.
Cửa căn hộ mở hé nhưng bị cài dây xích ở bên trong. Sau khi phá cửa vào trong, cảnh sát thấy một bé trai 4 tuổi, gần đói lả, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cậu bé nói với một cảnh sát là trong tủ lạnh có nhiều thức ăn nhưng em không mở cửa để lấy thức ăn ra được.
Xác chết của phụ nữ được tìm thấy trong phòng ngủ. Cảnh sát trưởng Daniel Zieser nói với CNN rằng họ ước lượng cậu bé đã ở trong căn phòng một mình khoảng năm, sáu ngày, rồi kể rằng cậu bé có vẻ thương, và tìm cách săn sóc người phụ nữ. Ông nói: “cậu bé bôi một loại kem dưỡng da gì đó vào người phụ nữ, trong khi bà ấy đã chết, trông thật buồn.”
Trong khi chờ đợi tìm người thân, cảnh sát đã đưa cậu bé đến một bệnh viện gần đó để được săn sóc. Cảnh sát trưởng Daniel Zieser cho biết cơ thể phụ nữ sẽ được khám nghiệm, nhưng nói có vẻ đây là một cái chết vì nguyên do tự nhiên. (H.G.)









































































