BEIRUT (NYT) – Các nhà tranh đấu và thành phần nổi dậy võ trang ở Syria hôm Thứ Hai cho hay, có ít nhất 100 người, đa số là thường dân vô tội, bị quân đội chính phủ Damascus hạ sát trong năm ngày giao tranh ở khu vực ngoại ô thủ đô, nơi có đông đảo người Hồi Giáo Sunni sinh sống.
Quang cảnh đổ nát ở phía Bắc thành phố Aleppo, Syria hôm 22 Tháng Tư, 2013. (Hình: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

Các nhà tranh đấu cho hay có cuộc giao tranh đẫm máu ở Jdeidet al-Fadel, khu vực nằm về phía Tây thủ đô Damascus và đến ngày Thứ Hai vẫn còn bị cô lập, dù rằng các đơn vị quân đội chính phủ đã rút đi một ngày trước đó, khiến dân chúng không có được sự trợ giúp về thuốc men, thực phẩm.
“Chế độ không cho ai ra vào nơi này. Hiện không có cách nào để cấp cứu các nạn nhân bị thương tích bên trong thành phố,” theo lời Mosab Abu Qatada, một phát ngôn viên của Hội Đồng Quân Sự Damascus, thuộc tổ chức Quân Đội Syria Tự Do (FSA).
Tổ chức Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, cho hay vào trưa ngày Thứ Hai rằng họ có tin tức cho thấy ít nhất 101 người thiệt mạng bên trong thành phố Jdeidet al-Fadel, với ít nhất là 10 phụ nữ và ba trẻ em trong số này. Tuy nhiên, tổ chức Observatory cũng cho hay có thể có tới 250 người bị xử tử nơi đây. (V.Giang)



























































































