DHAKA, Bangladesh (AP) – Chủ tòa nhà tám tầng dùng làm xưởng may bị sập vào hôm Thứ Tư ở Dhaka, Bangladesh, khiến ít nhất 377 người chết, vừa bị lính biệt kích bắt ở biên giới khi ông đang tìm cách trốn qua Ấn Độ.

Ông Mohammed Sohel Rana (giữa), chủ nhân tòa nhà bị sập ở Bangladesh, bị đem ra trình diện trước báo chí, sau khi tìm cách trốn qua Ấn Độ. (Hình: AP/Palash Khan)
Ông Mohammed Sohel Rana bị bắt ở Benapole, thuộc miền Tây Bangladesh, lúc định trốn sang tiểu bang West Bengal của Ấn Độ, và được đưa về Dhaka bằng trực thăng. Ông Rana bị đưa ra trình diện trước báo chí tại tổng hành dinh lực lượng đặc biệt ở Dhaka và sẽ được bàn giao cho cảnh sát. Ông sẽ ra tòa trong vòng 24 giờ để xét xử về tội bất cẩn.
Ông Rana bị bắt theo lệnh của Thủ Tướng Sheikh Hasina, ngoài ra, vợ của ông, hai kỹ sư chính phủ từng phê chuẩn đồ án xây cất tòa nhà, cùng chủ nhân của hai xưởng may trong tòa nhà, cũng bị giữ để điều tra.
Tại đống đổ nát của tòa nhà, lửa đột nhiên bùng phát vào khuya Chủ Nhật khiến cuộc tìm kiếm người sống sót phải tạm thời ngưng lại. Nguyên nhân vụ cháy do nhân viên cấp cứu tìm cách cắt một thanh thép để cứu một phụ nữ. Ít nhất ba nhân viên bị thương vì phỏng và người phụ nữ được tin là không thể sống sót. (TP)



























































































