Chạy thoát cảnh sát nhưng gặp cá sấu tấn công

 


PINELLA PARK, Florida (ABC)Một thanh niên sáng Thứ Năm bị cảnh sát rượt theo, bỏ xe chạy thoát, nhưng buổi chiều bị nhận diện ở một bệnh viện khi đến điều trị thương tích do một con cá sấu tấn công.









Du khách ngồi trên xe đi xem cá sấu Florida, giống ‘alligator’, ở công viên Everglades. (Hình: Emily Michot/Miami Herald/MCT via Getty Images)

Bryan Zuniga, 20 tuổi, ở Pinella Park, Florida bị cảnh sát rượt theo vì lái xe chạy trên hai lằn đường. Tới một chỗ, Zuniga ngừng xe, nhảy qua cửa bên và trốn thoát bên cạnh một nhà máy xử lý nước thải ở St. Petersburg.

Đến buổi chiều được báo có một người bị thương  vì cá sấu tấn công, cảnh sát đến bệnh viện và nhận ra đúng là thanh niên đã bỏ chạy. Zunga bị nhiều vết thương ở mặt và tay.

Gary Morse, phát ngôn viên của cơ quan quản lý động vật thiên nhiên Florida nói rằng rất ít khi cá sấu tự nhiên tấn công người. Ông xác nhận rằng Zuniga bị cá sấu cắn nhưng không rõ trong trường hợp như thế nào. Không tìm thấy con cá sấu và chủ đất cũng không có yêu cầu bắt đem đi.

Zuniga bị truy tố các tội danh: tình nghi lái xe không có bằng, cưỡng lệnh cảnh sát và chạy trốn, phá hàng rào của tư nhân và bị tạm giữ ở nhà tù Pinellas County. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT