Cháy trạm xăng giữa khu dân cư đông đúc của Hà Nội. (Hình: Tiền Phong)
VIỆT NAM (NV) – Sáu mươi lăm trạm xăng nằm giữa khu dân cư và trung tâm thương mại sầm uất ở Hà Nội đang là hiểm họa chết người. Ðó là nhận định của nhân vật số hai của Sở Công An Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Nội sáng ngày 5 tháng 6, sau vụ cháy trạm xăng dữ dội giữa phố Trần Hưng Ðạo.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Sơn, phó giám đốc Sở Công An Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Nội nói rằng sẽ có ít nhất 65 trạm xăng phải được dời khỏi vị trí hiện tại. Ông này nói rằng, đó là các trạm xăng được “lịch sử để lại, thời đó thì bảo đảm các điều kiện an toàn, nhưng thời nay thì không”.
Hiểm họa từ các trạm xăng mọc giữa khu dân cư đã trở thành vấn đề nóng bỏng của Hà Nội hiện nay, sau vụ cháy trạm xăng số 2B đường Trần Hưng Ðạo, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 3 tháng 5 vừa qua.
Trận hỏa hoạn kéo dài 6 tiếng đồng hồ, gây thiệt hại ước lượng khoảng 8 tỉ đồng, tương đương 400,000 đôla.
Lửa thiêu rụi hoàn toàn một trạm xăng gồm 3 trụ, một xe bồn, một quán cơm và tiệm sửa xe gắn máy nằm cạnh. Năm xe gắn máy và một chiếc xe hơi bị cháy lan. Số người bị phỏng trong vụ này lên tới 11, gồm 10 lính cứu hỏa và một thường dân.
Theo ông Trần Văn Vụ, trưởng phòng công an phòng cháy chữa cháy, đó là vụ cháy trạm xăng “lớn nhất lịch sử của Hà Nội thời bình”.
Theo báo Tiền Phong, chiếc xe bồn đậu tại trạm xăng do quân đội Cộng Sản Việt Nam sở hữu đã phát nổ và bùng cháy dữ dội lúc 1 giờ rưỡi trưa ngày 3 tháng 5. Ngọn lửa bắt cháy trạm xăng, tiệm sửa xe và quán cơm nằm cạnh, gây hỗn loạn trước cổng bệnh viện 108. Khoảng 1,000 người gồm lính cứu hỏa và các đội dân phòng cùng đổ nhào vào trận chiến đối đầu với lửa.
Cuộc điều tra sơ khởi của công an Hà Nội nói rằng, xăng bị rỉ ở trạm xăng bắt lửa từ một lò than ở quán cơm, bùng cháy dữ dội. Ðúng vào lúc đó, chiếc xe bồn đang chiết xăng ở trạm cháy lan, gây tiếng nổ dữ dội.
Cũng tại Hà Nội trưa ngày 3 tháng 6, một chiếc xe vận tải đang chạy trên đường ngang huyện Thanh Trì, Hà Nội thình lình bốc cháy dữ dội. Ba mươi phút sau, khi ngọn lửa được dập tắt, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo một số nhân chứng, chiếc xe bắt lửa từ khói của đống rơm bên đường, phát cháy.
Theo báo Tiền Phong, dân chúng Hà Nội có thói quen đốt rơm chất đống tại ruộng vừa thu hoạch để làm phân bón cho mùa tới. Có lẽ đây là lần đầu tiên xe phát hỏa vì tập quán này. (P.L.)










