Nơi trú ẩn cho những người cuối cùng của nhân loại

 


ATCHISON, Kansas (AP) Nếu xảy ra thiên tai hay thảm họa lớn tiêu diệt toàn thể nhân loại,  thì hy vọng sẽ vẩn còn ít người sống sót tại Vivos Survival Shelter and Resort, trong một hệ thống hang động ở Kansas.










Trong hang có đường xe chạy, bãi đậu xe,  và đèn điện thắp sáng đầy đủ. (Hình: AP/Orlin Wagner)


Thiên tai như thiên thạch lớn đâm vào Trái Đất và những thảm họa từ dịch bệnh đến chiến tranh nguyên tử  có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đó là viễn kiến của Robert Vicino, chủ nhân một công ty thiết kế ở Del Mar, California, khi thành lập khu nghỉ dưỡng dưới lòng đất  lớn nhất thế giới này ở Atchison, cách Kansas City, Missouri, khoảng 50 dặm về phía Tây Bắc trong tiểu bang Kansas.  Những hang đã được đào cách đây hơn 100 năm, trước kia dùng làm kho vũ khí của quân đội, được bán đấu giá nửa triệu đô la cho một nhà đầu tư hồi tháng 4.

Khu hang động do Vicino phát triển rộng khoảng 45 mẫu và ông nói rằng ngay bây giờ đây là một nơi hứng thú cho những người đến nghỉ dưỡng, đồng thời có thể tập luyện khả năng mưu sinh sống còn. Hệ thống hang động này nằm sâu từ 100 đến 150 feet dưới mặt đất và nhiệt độ trung bình luôn luôn dưới 70 độ F.  Theo lời Vicino, Vivos Survival Shelter and Resort an toàn vói một trái bom nguyên  tử 1 megaton nổ cách xa 10 dặm.

Trong hang có hệ thống điện, đường xe hơi, và có thể chứa 5,000 người với 1,000 xe RV. Giá phải trả cho một chỗ đậu xe RV là $1,000  một foot chiều dài, và $1,500 thực phẩm cho mỗi người. Như vậy nếu muốn đưa vào một xe RV dài 30 feet với 4 người sẽ phải trả $30,000 và  $6,000 lương thực. Hiện nay mới chỉ nhận ghi tên giữ chỗ và chưa bắt đầu bán.

Vicino đã có một khu trú ẩn khác nhỏ hơn ở Indiana chỉ đủ chỗ cho 80 người sống trong một năm, với giá $50,000 mỗi người lớn và $35,000 trẻ con. Địa điểm chính xác của nơi này và một số khu khác  được giữ bí mật vì, theo lời giải thích của Vicino, sẽ có thể hỗn loạn xảy ra lúc nhiều người trốn chạy thảm họa.

Mặc dầu ý tưởng thành lập khu này có thể coi là “khùng”,  theo lời ông Jacque Pregont giám đốc phòng thương mại Atchison, nhưng ông cho rằng đây sẽ là nơi hấp dẫn nhiều du khách và đã rất được sự chú ý của Hollywood cũng như hiệp hội National Geographic.
Atchison còn là sinh quán của Amelia Earhart, nữ phi công huyền thoại, mất tích trên Thái Bình Dương năm 1937 trong chuyến bay mạo hiểm vòng quanh thế giới. Ngoài ra đây cũng là thành phố nổi tiếng có nhiều căn nhà ma quái nhất ở Kansas, vẫn thu hút nhiều người tò mò đến thăm. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT