Tiệm bánh ở North Carolina đuổi ‘soái ca’ Bovino ra khỏi cửa

CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Cánh cửa của tiệm bánh ngọt Manolo’s Bakery ở Charlotte nhất định không mở để chào đón một khách hàng từng là “cánh tay đắc lực” của Tổng Thống Donald Trump trong chiến dịch truy quét người nhập cư ở các tiểu bang “trú ẩn,” đó là cựu Chỉ Huy Biên Phòng, “soái ca” Greg Bovino.

Ông Manolo Betancur, chủ tiệm Manolo’s Bakery ở Charlotte đăng một thông báo chính thức về vụ việc lên trang mạng xã hội Facebook và Instagram của tiệm về hành động ông từ chối, không cho ông Bovino vào cửa tiệm hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám.

Ông Manolo Betancur, chủ tiệm Manolo’s Bakery ở Charlotte. (Hình: Chụp Facebook tiệm bánh Manolo’s Bakery)

Cựu Chỉ Huy Biên Phòng Greg Bovino là một nhân vật nổi bật trong chính quyền Tổng Thống Trump trong thời gian diễn ra chiến dịch Operation Metro Surge đầy hỗn loạn tại Minnesota. Chiến dịch này kéo dài từ Tháng Mười Hai,  năm 2025 đến Tháng Hai, năm 2026, với trọng tâm hoạt động chủ yếu tại khu vực Twin Cities.

Chính trong khoảng thời gian đó, cô Renee Nicole Good, công dân Mỹ, một người mẹ có ba con, đã bị một đặc vụ ICE bắn chết, còn anh Alex Pretti, cũng là một công dân Mỹ, bị hai nhân viên CBP bắn chết.

Còn chủ tiệm bánh Manolo’s Bakery, ông Manolo Betancur, là người lâu năm đấu tranh vì quyền lợi của cộng đồng người nhập cư tại Charlotte.

Thông báo công khai đăng trên trang Instagram của tiệm bánh cho biết, ông Betancur đã đứng đối mặt với ông Bovino, từ chối cho ông Bovino vào trong, đồng thời tuyên bố rằng ông Bovino không được chào đón tại Manolo’s Bakery, trong khuôn viên tiệm bánh, hay tại thành phố Charlotte.

TIệm bánh Manolo’s Bakery chụp hình “soái ca” Greag Bovino để đăng trong thông báo của tiệm. (Hình: Facebook Manolo’s Bakery)

Trong cuộc đối thoại, ông Bovino hỏi ông Betancur vì sao ông thường xuyên mang theo hộ chiếu Mỹ.

“Bởi vì người ta bị truy đuổi vì màu da, chứ không phải vì quốc tịch,” ông chủ tiệm bánh trả lời. “Chuyện này lớn hơn nhiều so với tiệm bánh Manolo’s Bakery. Các gia đình đang lo sợ, nhân viên ngại đi làm, khách hàng e ngại rời khỏi nhà, và các doanh nghiệp nhỏ đang phải gánh chịu hậu quả.”

Theo tờ Independent, tiệm bánh này từ lâu đã là điểm gặp gỡ của cộng đồng người nhập cư tại Charlotte. Vào năm 2021, ông Betancur giành giải thưởng cao nhất (Overall Winner) hạng mục “U.S. Bread Hero” tại cuộc thi Tiptree World Bread Awards nhờ những hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân địa phương.

Ông Betancur chia sẻ với đài WCNC rằng ông đã tạm thời đóng cửa cơ sở kinh doanh trong thời gian diễn ra chiến dịch “Operation Charlotte’s Web” để tránh gây rủi ro cho khách hàng và nhân viên.

Ngày 15 Tháng Mười Một, năm 2025, Bộ Nội An (DHS) thông báo trên trang web của bộ về chiến dịch Operation Charlotte’s Web ở North Carolina, nhắm vào những di dân bất hợp pháp có hành vi phạm tội. DHS cáo buộc rằng có gần 1,400 lệnh giam giữ (yêu cầu chuyển giao người bị bắt giữ cho cơ quan di trú) trên khắp North Carolina đã bị phớt lờ, dẫn đến việc những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội được thả vào các khu dân cư tại tiểu bang này.

“Năm ngoái đã rất khó khăn, nhưng năm nay còn khó khăn hơn,” ông Bentacur nói, đồng thời cho biết khoản nợ hiện tại của mình đang ở mức gần $100,000. Hồi Tháng Ba, tờ Queen City News đưa tin rằng doanh nghiệp của ông Bentacur đã kiện Bộ Nội An (DHS) vì những khoản thiệt hại mà họ cho là đã phải gánh chịu. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT