Hỡi anh linh Giáo sư Lê Bá Quân.
Chúng tôi là những cựu giáo sư,công nhân viên chức của trường Kiểu Mẫu Huế,là bạn bè đồng nghiệp,là nhân viên cũ của Anh,từ các nơi về đây;ngậm ngùi tiễn đưa Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Bạn bè của Anh nhiều lắm,ở trong nước có,ở rải rác khắp bốn phương trời có.Tất cả chúng tôi:

Vô cùng thương tiếc Anh: một người bạn kiểu mẫu,một người anh chuyên môn và đức độ cao dày,một người lãnh đạo nghiêm khắc và bao dung,một người công chức suốt đời thanh bạch;đã đột ngột ra đi trong một buổi tối oi nồng của trời tháng 6 xứ Huế!
Nhớ linh xưa:
Khi Kiểu Mẫu bước đầu thành lập
Anh là người có mặt đầu tiên
Dạy dỗ con em,học trò kính phục
Tác phong nghiêm túc,đồng nghiệp nể vì
Đời không phụ người tài,từ Giáo sư lên Giám học,Hiệu trưởng rồi tu nghiệp trời Tây…
Cuộc thế vần xoay,biết bao biến đổi.
Tháng 3/1975 có người trong nước tìm cách ra đi
Từ Pháp quốc,anh lại tìm về quê cũ
Về mái nhà xưa,ơn nghĩa sinh thành
Vợ trẻ mong chờ,con thơ trông bố
Về trường cũ thân yêu,quá nhiều xúc động:
Hè 1976 Kiểu Mẫu giải tán
Chưa vui gặp gỡ đã buồn ly tan!
Tháng 9/1993 ta lại hội ngộ
Tháng 8/1994 họp mặt đoàn viên
Nhờ công vận động mấy năm liền
Anh chẳng quản gian nan khó nhọc.

Từ đó đến nay,dưới sự lèo lái của Anh,Hội Kiểu Mẫu Tương Trợ tuy có lúc thăng trầm nhưng đã tròn 20 năm chẵn !
Than ôi!
Công việc còn dài
Bỗng chốc Anh đã về thiên cổ!
Thảm thiết nhẽ,trăm năm là mấy,xót thương 75 tuổi chưa già,
Đau đớn thay,một phút thế là xong,lòng trời sao nỡ phụ.
Bồi hồi ruột rối tơ vò
Sụt sùi hai hàng lệ chảy.
Những tưởng Anh trường thọ,cùng bạn bè thân mật tới lui,
Ai ngờ trăng lặng sao dời,hồn sớm về cõi Phật.
Anh ra đi mang theo niềm luyến tiếc vô biên của bạn bè thân hữu !
Rồi đây,tuy âm dương đôi ngả,công lao và đức độ của Anh sẽ sống mãi trong lòng anh em Kiểu Mẫu chúng tôi.
Cuối cùng,chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện cho hương linh Anh sớm phiêu diêu miền cực lạc!

Kính thưa hương linh thầy Lê Bá Quân,
Kính thưa cô và các anh chị trong gia đình thầy,
Tuy chúng con, những cựu học sinh của trường trung học Kiểu Mẫu, đều biết rằng ai ai cũng phải có một lần chia tay vĩnh viễn cuộc đời, chia tay mọi người thân thuộc, bạn bè. Nhưng tin thầy đã ra đi vào lúc 11 giờ đêm ngày 18/6/2013 quả thật như sét đánh ngang tai vì trước đó khi thầy nhập viện chúng con đã chung sức cầu nguyện và hy vọng thầy sẽ qua khỏi như những lần trước.
Thưa Thầy,
Trong những ngày Thầy ở bệnh viện, chúng con, người thì túc trực bên ngoài, luôn luôn theo sát anh Trọng, con của Thầy, để hỏi thăm tin tức, người thì vào hộp thư điện tử chung của gia đình Kiểu Mẫu lên tiếng hỏi han. Tuy thư từ không có âm thanh, nhưng chúng con vẫn nghe xôn xao bao tiếng lòng lo lắng.
Vì sao chúng con lo lắng cho Thầy nhiều như vậy? Bởi vì chúng con, tuy sống xa Thầy, vẫn xem Thầy là trụ cột, là trung tâm để các Thầy cô cũ tập hợp lại, để các cựu học sinh tụ hội lại, đoàn kết với nhau, tương trợ nhau, dùng tình thầy trò, tình bằng hữu để nâng đỡ nhau, giúp nhau vượt qua những giờ phút khó khăn của cuộc đời.
Hồi xưa chúng con còn ở dưới mái trường Kiểu Mẫu, người thì học với Thầy môn Pháp văn, sinh ngữ 1, người thì học Pháp văn, sinh ngữ 2, người thì không có cơ hội học với Thầy nhưng đều xem Thầy là một người mẫu mực về tinh thần trách nhiệm với công việc, về thái độ nghiêm túc chấp hành kỷ luật. Thầy ít nói và không thuyết giảng về đạo đức; Thầy cũng ít khi quở trách học sinh, nhưng chỉ nhìn ánh mắt của Thầy, chúng con cũng hiểu cần phải làm gì cho đúng đắn để quí Thầy và cha mẹ khỏi phiền lòng. Thầy cũng ít cười, nhưng nụ cười Thầy rất hiền. Người xưa nói “cha nghiêm, mẹ từ” , còn Thầy thì vừa nghiêm trang vừa hiền từ. Chúng con xem Thầy như là cha và cũng như là mẹ của cả gia đình Kiểu Mẫu.

Gần đây, chúng con cũng biết Thầy gặp khó khăn trong đời sống, Thầy có nỗi buồn lớn lao và nỗi mất mát lớn lao. Những nỗi khổ trong tâm đồng hành với cái đau trong thân, với bệnh tật. Nhưng Thầy ít khi kể lể hay than vãn với bạn bè hoặc ngay với cả những người trong gia đình. Thầy âm thầm chịu đựng, không muốn người khác phải buồn phiền vì mình. Thầy là một tấm gương can đảm để chúng con noi theo: Khi gặp nghịch cảnh chúng con cũng sẽ quyết tâm vượt qua, không than vãn, phàn nàn, không làm người khác buồn lây. Chúng con cũng mong cô sống can đảm như thế trong hoàn cảnh mới, vì cô còn con, còn cháu phải săn sóc. Chúng con cũng sẽ về thăm cô và sẵn sàng giúp đỡ cô trong vòng khả năng của chúng con.
Trong giờ phút chia tay ngàn thu vĩnh biệt này, chúng con không thể diễn tả một cách đầy đủ lòng tiếc nhớ của chúng con. Chỉ biết rằng chúng con sẽ nhớ Thầy như nhớ một người cha nghiêm trang và như một người mẹ hiền từ. Thầy là một tấm gương về đạo đức chân thật, ngay thẳng, tấm gương về tình cảm thủy chung. Giờ đây xin Thầy cứ yên lòng ra đi vì Thầy đã góp phần đào tạo chúng con thành những con người giàu tình cảm thầy trò, giàu tình bằng hữu, biết lễ nghĩa, trọng đạo đức.
Cuối cùng, chúng con, những cựu học sinh trường trung học Kiểu Mẫu Huế ở trong nước và ở nước ngoài xin bái biệt hương linh Thầy trong niềm tiếc thương vô hạn.
Cựu Học Sinh Kiểu Mẫu Huế

