PRESCOTT, AZ. (Reuters) – Chiều Thứ Ba, các nhân viên cứu hỏa ở Arizona bắt đầu kiềm chế được đám cháy rừng dữ dội đã làm thiệt mạng 19 thành viên đội cứu hỏa Granite Mountain Hotshots hôm Chủ Nhật.
Những tấm “Fire Shelters”, làm bằng chất chống lửa và hơi nóng, trong một cuộc huấn luyện của đội cứu hỏa Granite Mountain Hotshots tháng 4 năm 2012. (Hình: AP/Cronkite News, Connor Radnovich)

Mặc dầu ngọn lửa cháy vẫn còn nguy hiểm và khó dự đoán nhưng không vượt ngoài sự kiểm soát và những đơn vị cứu hỏa hy vọng đến sáng Thứ Tư sẽ kiềm chế được khoảng 8% ở vùng ngoài rìa hỏa hoạn.
Carrie Dennet, nữ phát ngôn viên cơ quan lâm viên Arizona cho biết: “Chúng tôi đã giành được ưu thế và cảm thấy lạc quan. Đám cháy không phát triển thêm từ 24 giờ”.
Vụ hỏa hoạn phát khởi từ hôm Thứ Sáu do sét đánh, đến nay đã cháy lan trên 8,400 mẫu và thiêu rụi từ 50 đến 200 căn nhà gần thị trấn Yarnell, cách Phoenix khoảng 80 dặm về hướng Tây Bắc. Tổn thất chưa kiểm kê được chính xác , 1000 dân chúng ở đây đã di tản và được lệnh không trở về trước ngày Thứ Bảy. Phát ngôn viên cơ quan cứu hỏa Dennis Godfrey nói rằng ít nhất 10 ngày nữa mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Nhân viên điều tra đến từ nhiều nơi đang cố gắng tìm hiểu vì sao đã xảy ra thảm kịch cho đội Granite Mountain Hotshots. Đội này là một trong số hơn 100 đơn vị lính cứu hỏa ưu tú trên toàn quốc, mỗi đội 20 người, được huấn luyện đặc biệt để chống những vụ cháy rừng.
Theo điều tra sơ khởi thì đội Hotshots đã thi hành đúng quy cách làm việc. Tuy nhiên có lẽ vì gió đổi chiều và lửa cháy tràn thẳng tới từ phía sau nên họ đã bị chặn đường rút lui. Trong cơn nguy cấp họ phải trải các tấm vải “shelters” chống cháy để chui xuống dưới trú ẩn, nhưng không đủ hiệu quả và toàn đội, trừ một người lái xe đang ở xa, đều thiệt mạng. (HC)
























































