Nhiều đại lý bán vé số bị lừa vé trúng thưởng giả


SÀI GÒN (NV) – Nhiều đại lý bán vé số và cả những người đi bán vé số lẻ cũng từng bị kẻ gian lừa gạt khi nhận đổi các tờ vé số bị cạo sửa, biến từ trật sang trúng.








Ông Quach Văn Thuận bị cáo buộc là làm giả một số tờ vé số từ trật sang trúng để lãnh tiền. Ông Thuận sau khi bị bắt (ảnh nhỏ) và tang vật bị tịch thu. (Hình: Thanh Niên)

Vụ này được nhiều người kêu ca khi công an bắt giữa một người tên Quách Văn Thuận, 36 tuổi, hồi cuối tuần qua, điều tra để chuẩn bị truy tố về tội lường gạt mà số tiền có thể lên hang trăm triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên kể lại, ngày 26 Tháng Sáu, ông Quách Văn Thuận mang 5 tờ vé số trúng của Xổ Số Kiến Thiết thành phố Cần Thơ đến đại lý vé số Rồng Vàng (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Sài Gòn) của ông Vũ Văn Toàn để đổi.

“Dự mưu từ trước, ông ta đã chuẩn bị sẵn CMND giả mang tên Nguyễn Khải Uy. Vì không còn đủ tiền nên ông Toàn hướng dẫn Thuận đến đại lý vé số của ông Phan Văn Hữu đổi.” Tờ Thanh Niên kể. “Đến đại lý vé số của ông Hữu, Thuận nhờ đổi 5 tờ vé số kèm theo CMND giả nói trên. Ông Hữu đưa cho nhân viên kiểm tra. Sau nhiều lần kiểm tra, nhân viên này xác định là vé số thật.”

Nhưng biết một người bạn của ông Hữu ở Đồng Nai đã từng bị lừa nhiều tờ vé số trúng thưởng và Thuận đến đổi vào buổi tối như vậy nên ông Hữu “kiểm tra lại cho chắc”. Dùng máy soi đi soi lại, ông Hữu đã phát hiện ra dấu mờ của dãy số cũ vẫn còn sót lại trên 5 tờ vé số này nên yêu cầu nhân viên giữ chân Thuận lại; đồng thời gọi điện thoại báo công an phường.

“Kiểm tra trong người Thuận, công an thu giữ thêm 35 tờ vé số giả của Xổ số kiến thiết TP.Cần Thơ trúng thưởng giải 100 triệu đồng. Lúc này Thuận mới thừa nhận làm giả vé số trúng thưởng và cho biết “đợt này dự tính mang 40 tờ vé số giả trúng thưởng trên đi đổi cho các đại lý, kiếm khoảng 3,5 tỉ đồng rồi về quê giải nghệ, nhưng không ngờ mới khởi hành đã bị bắt.” Theo Thanh Niên tường thuật.

Sau khi đọc bản tin của tờ Thanh Niên nói trên ra hôm Thứ Bảy, có độc giả của báo này và cũng là đại lý bán vé số kiêm dịch vụ đổi số trúng kiếm huê hồng, cho biết họ cũng là nạn nhân của ông Thuận nói trên.

Không những vậy, nhiều người cho biết tình trạng các đại lý và nười bán vé số dạo bị lừa đổi “như cơm bữa” với những tờ vé số được cạo sửa tinh vi.

Giữa tháng trước, một bà tên Năm (quê Phú Yên, tạm trú Q.Thủ Đức, lấy vé số của đại lý bà Quý đi bán dạo) “đã mượn tiền người thân đổi cho một khách 5 tờ vé số của XSKT TP.Cần Thơ, mỗi tờ trúng thưởng 4 triệu đồng; tổng cộng 20 triệu đồng.

“ Sau đó, bà Năm đem 5 tờ vé số trên đến đại lý của bà Quý đổi lại với hy vọng kiếm thêm ít tiền “hoa hồng”. “Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện 5 tờ vé số trên là giả. Bà Năm đã khóc hết nước mắt, đành cầm 5 tờ vé số giả trên mang về làm… kỷ niệm”, bà Quý kể trên tờ Thanh Niên.

Theo nguồn tin, nhiều đại lý lớn ở Q.1, Q.5, Q.11, Q.Tân Phú “cùng chung nhận định, sau nhiều lần gặp nạn mất số tiền lớn, họ luôn cảnh giác cao độ nên bọn tội phạm chuyển sang làm vé số giả trúng giải thưởng nhỏ để lừa các đại lý vừa và nhỏ, kể cả người đi bán dạo. “Vì số tiền nhỏ nên không ít đại lý nhỏ đã chủ quan dễ dàng bị sập bẫy bọn lừa đảo. Chúng làm giả vé số quá tinh vi trong khi đại lý nhỏ, người đi bán dạo vừa không có máy móc kiểm tra vừa không có kinh nghiệm nên bị sập bẫy hoài”, ông C.T, chủ đại lý lớn ở Q.1, nhận định.” (TN)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT