HÀ GIANG (NV) – Sau khi xem một phóng sự ảnh về nhà sàn của các viên chức tỉnh Hà Giang, nhiều người bày tỏ mơ ước được làm “đầy tớ nhân dân” để có thể dựng và sống trong những nhà sàn đó. Nhà sàn của ông Ðàm Văn Bông, chủ tịch tỉnh Hà Giang. (Hình: Kinh Tế Nông Thôn) Nhà sàn của ông Vương Mí Vàng, phó bí thư thường trực, chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân tỉnh Hà Giang. (Hình: Kinh Tế Nông Thôn)
Tờ Kinh Tế Nông Thôn vừa giới thiệu một loạt ảnh chụp các ngôi nhà sàn của những viên chức lãnh đạo đảng, hội đồng nhân dân và chính quyền tỉnh Hà Giang.

Trước nay, Hà Giang (khu vực giáp biên giới Việt-Trung) vẫn được xác định là một trong vài ba tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Theo thống kê, đến nay, tỉnh này có khoảng 60% gia đình được xếp vào diện “hộ nghèo” và đa số thuộc các sắc tộc thiểu số.
Khác với nhiều tỉnh khác tại Việt Nam, gần như toàn bộ viên chức lãnh đạo tỉnh Hà Giang đang ở nhà sàn. Những ngôi nhà sàn đó chỉ khác các ngôi nhà sàn của đa số dân chúng ở chỗ chúng rất to, được làm hoàn toàn bằng danh mộc trong nhóm “tứ thiết” và trị giá cả tỉ đồng.
Ngôi nhà sàn lớn nhất, đẹp nhất ở Hà Giang là của ông Ðàm Văn Bông, chủ tịch tỉnh Hà Giang. Ngôi nhà sàn này tọa lạc tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. Tờ Kinh Tế Nông Thôn cho biết, các loại gỗ làm ngôi nhà sàn này là gỗ trai, gỗ nghiến – vốn đã bị cấm khai thác từ lâu để bảo tồn bởi có nguy cơ tuyệt chủng.
Ngôi nhà sàn đáng giá thứ hai ở tỉnh Hà Giang thuộc quyền sở hữu của ông Vương Mí Vàng, phó bí thư thường trực, chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân tỉnh Hà Giang. Ngôi nhà này sừng sững cạnh con đường dẫn tới bốn huyện mà trước nay vẫn nằm trong nhóm nghèo nhất Việt Nam là: Ðồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc. Khác với nhà sàn của ông Bông, nhà sàn của ông Vàng chỉ được làm bằng một loại gỗ có tên là… gỗ nghiến. Loại gỗ nhiều năm nay không thể tìm thấy trên thị trường bởi bị cấm khai thác do hiếm, quý.

Giống như cấp trên, nhà của ông Hoàng Ðức Tiến, giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hà Giang cũng là nhà sàn và nổi tiếng không kém bởi được dựng toàn bằng gỗ trai. Kế đó là những ngôi nhà sàn dựng toàn bằng danh mộc của cặp vợ chồng ông Lưu Ðình Phát (phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Ðầu Tư tỉnh Hà Giang), Chúng Thị Chiên (ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch HÐND tỉnh Hà Giang), Nguyễn Thanh Tứ (cựu hạt phó hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
Dân chúng ở Hà Giang bảo với phóng viên tờ Kinh Tế Nông Thôn rằng, chi phí dựng những ngôi nhà sàn như vừa kể không thể dưới vài tỉ đồng. Ðó là chưa kể giá trị các vật dụng trong nhà.
Trong vài năm qua, chính quyền Việt Nam nhiều lần thề thốt chống tham nhũng và tuyên bố đã buộc cán bộ, đảng viên “kê khai tài sản” nghiêm túc, trung thực nhưng không hiểu tại sao cán bộ, đảng viên vẫn thi nhau khoe giàu như những trường hợp vừa kể. (G.Ð.)










