SAN DIEGO (AP) – Một sinh viên 25 tuổi vừa được chính phủ Mỹ bồi thường $4.1 triệu vì bỏ quên 4 ngày trong phòng giam của cơ quan Bài Trừ Ma Túy (DEA), theo các luật sư hôm Thứ Ba. Daniel Chong. (Hình: AP)

Cơ quan DEA phải đưa ra các biện pháp mới về việc giam giữ nghi can sau khi xảy ra vụ sinh viên Daniel Chong, bị bỏ quên 4 ngày trong căn phòng giam không có cửa sổ và phải uống nước tiểu của chính minh để sống còn, theo luật sư Julia Yoo.
Hiện chưa rõ tại sao điều này có thể xảy ra và cho đến nay vẫn không ai bị kỷ luật, theo Eugene Iredale, một luật sư khác của anh Chong. Chánh Thanh Tra Bộ Tư Pháp Mỹ đang mở cuộc điều tra về việc này.
Chong bị bắt đưa trong một cuộc bố ráp chống ma túy và bị đưa vào phòng giam hồi Tháng Tư năm 2012. Anh được cho biết là sẽ không bị truy tố và sẽ có người đến thả ra. Tuy nhiên, phải mất 4 ngày rưỡi sau đó người ta mới biết là Chong còn bị giam.
Do tiền thù lao của luật sư bị giới hạn ở mức 20%, Chong sẽ có được khoảng $3.2 triệu trong số tiền bồi thường.
Chong bị bắt khi đến nhà một người bạn ngay trước khi có cuộc bố ráp của DEA, nơi nhân viên công lực tịch thu được 18,000 viên thuốc lắc. Luật sư Iredale công nhận rằng Chong đến nơi này để hút cần sa. (V.Giang)








