Cậu bé 2 tuổi trước khi chết sẽ làm phù rể cho cha mẹ

JEANNETTE, Pennsylvania (AP) – Một cậu bé 2 tuổi chỉ còn sống thêm ít tuần nữa sẽ làm phù rể trong đám cưới của cha mẹ vào cuối tuần này.

Ông Sean Stevensen và bà Chrisitne Swidorsky, ở thành phố Jeannette, tiểu bang Pennsylvania, đã định làm đám cưới năm tới nhưng quyết định thực hiện sớm hơn vào ngày Thứ Bảy này để con trai họ, bé Logan, hiện đang bị bệnh ung thư máu cùng các biến chứng khác, có thể tham dự.







Bé Logan và cha mẹ. (Hình: AP)


“Chúng tôi muốn có Logan trong hình ảnh gia đình, và chúng tôi muốn con nhìn thấy cha mẹ mình lấy nhau,” theo lời bà Swidorsky. Cô con gái 13 tuổi của bà với ông chồng trước, Isabella Johns, sẽ là phù dâu, và con gái 1 tuổi của họ, Savannah, sẽ cầm hoa, theo bản tin của tờ báo địa phương Pittsburgh Tribune Review.

Em Logan bị chứng Fanconi anemia, một bệnh hiếm thấy thường dẫn tới ung thư. Em bị phát giác có bệnh “acute myeloid leukemia” khi chỉ mới 14 tháng và vừa cấy phôi bào một năm trước đây. Em phải cắt bỏ một quả thận hồi Tháng Ba vì bướu và nay thấy có bướu khác trên quả thận còn lại.

Tuần qua, bác sĩ cho hay em chỉ có thể sống được từ hai đến ba tuần nữa.

“Đây là điều đau khổ nhất cho chúng tôi khi phải chôn cất con trai mình,” theo ông Stevenson. “Mình biết là điều này sẽ tới mà không làm gì khác hơn được.”

Gia đình và bạn bè đã giúp hai ông bà chuẩn bị đám cưới, dự trù có khoảng 100 người tham dự. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT