Dàn cảnh tông xe trên phố Sài Gòn để cướp

 


SÀI GÒN (NV) Chiêu mới của kẻ gian giữa phố Sài Gòn: dàn cảnh tông xe để tiện bề cướp giật tiền bạc, điện thoại, tư trang, túi xách của người đi đường. Chiêu mới của kẻ gian giữa phố Sài Gòn: dàn cảnh tông xe để tiện bề cướp giật tiền bạc, điện thoại, tư trang, túi xách của người đi đường.










Băng cướp dàn cảnh đụng xe vừa bị bắt tại Sài Gòn. (Hình: báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, chỉ trong vòng mười ngày qua, các vụ dàn cảnh đụng người để cướp diễn ra liên tiếp, giữa trung tâm Sài Gòn. Có người còn “đụng cướp” đến… mười lần. Một chủ doanh nghiệp địa ốc ngụ tại quận Ba tên NTH trở thành nạn nhân mới nhất của kẻ cướp, sáng ngày 6 tháng 8.

Báo Thanh Niên dẫn lời bà NTH kể về vụ cướp xảy ra khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 7 tại đường Ðinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh làm bà “nhớ đời.” Bà nói: “Con gái tôi cầm lái chiếc SH chở tôi ngồi sau. Ðột nhiên, có hai thanh niên cùng đi trên một chiếc xe gắn máy từ đàng sau tông mạnh vào xe chúng tôi.”

Ðúng vào lúc đó, bà NTH cho biết thêm, hai thanh niên khác cũng chở nhau trên xe gắn máy, đồng bọn của hai người tông xe bà, xáp tới quát tháo, la hét bà ầm ĩ. Ðang lúng túng trước tình cảnh bất ngờ, kỳ lạ, bà NTH bị một thanh niên nhào đến giật cái điện thoại iPhone 4S để trong túi áo. Bà vừa tri hô cầu cứu thì nhóm người kia cũng đã nhanh chân tẩu thoát. Chưa hết, bà NTH còn bị cướp, trong những tình huống tương tự, tại ngã sáu quận Ba, tại góc đường Bùi Thị Xuân-Tôn Thất Tùng… để cướp tiền mặt, túi xách…










Chính quyền dựng bảng nhắc người đi đường “coi chừng gặp cướp” cho thấy nạn cướp giật lan tràn giữa phố Sài Gòn. (Hình: báo Thanh Niên)


Một nạn nhân khác là ông LDM, chủ tiệm vàng ở quận Ba kể vụ bị kẻ cướp tấn công ông táo bạo giữa trưa tại một ngã tư đường sầm uất, đông đảo người qua lại. Ông LDM cho biết, ông đang chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chuẩn bị quẹo phải ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận Ba. Vừa mới “cua” ở góc đường, bỗng một chiếc xe gắn máy từ sau trờ đến cắt ngay đầu xe khiến ông LDM phải thắng gấp để khỏi đụng phải. Ðúng vào lúc đó, một chiếc xe nữa đàng sau trờ đến, vờ thắng gấp, tông vào bánh xe sau của ông đột ngột. Ông LDM chưa kịp định thần và ngó xem “chuyện gì vừa xảy ra,” thì cả nhóm 4 thanh niên nói trên đã nhào đến cướp gói tiền đựng 10,000 đô trong túi áo của ông đang mặc trên người.

Theo ông LDM, sự việc xảy ra chóng vánh, chỉ trong vài giây đồng hồ nên ông không kịp phản ứng. Ông này chỉ còn nước nhìn theo kẻ cướp đang phóng chạy như bay đàng trước.

Báo Thanh Niên trích phúc trình của công an Sài Gòn nói rằng chiêu đụng người để cướp đã xuất hiện lâu nay. Tuy nhiên, mãi đến gần đây, công an quận Tân Bình mới vây bắt được 3 người trong một băng cướp vờ đụng xe để cướp thường xuyên hoạt động tại quận Hai, Tân Bình, Bình Tân, Thủ Ðức. Phúc trình này nói rằng kẻ cướp dàn cảnh đụng xe nhưng không để khổ chủ bị té mới ra tay được. Cả băng cướp thường đi rất đông, từ 4 đến 8 người để bao vây, uy hiếp các nạn nhân.

Nhiều người trong cuộc khuyến cáo nạn nhân các vụ cướp dàn cảnh đụng xe nên bỏ xe mà chạy, vừa la cầu cứu. Một số người cho rằng, phải chạy thật nhanh, thật xa khỏi kẻ cướp mới mong giữ được tiền bạc, tư trang của mình đang mang trong người. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT