Tìm thấy xe nghi can bắt cóc cô gái 16 tuổi

 

SAN DIEGO (AP)Chiếc xe của người đàn ông tình nghi giết một phụ nữ ở California và đứa con trai, rồi trốn đi mang theo cô con gái 16 tuổi, được tìm thấy tại một vùng hoang vu ở Idaho hôm Thứ Sáu, sau khi có người đi ngựa trông thấy họ đi bộ trong khu vực hai ngày trước đó.

James Lee DiMaggio (trái), người đang bị truy nã vì tình nghi bắt cóc Hannah Anderson (phải). (Hình: AP/San Diego Sheriff’s Department)

Ông Brett Anderson, cha của nạn nhân bị bắt cóc Hannah Anderson, cho biết ông khá dè dặt về hy vọng con ông có thể trở về an toàn. Ông không hiểu được vì sao Hannah không kêu cứu với mấy người đi ngựa. 

Trong khi đó, ông ngoại của Hannah lý luận rằng, Hannah không dám có phản ứng vì người đàn ông có thể bắt Hannah mang chất nổ trong người.

Những người cưỡi ngựa trông thấy cả hai ở gần Morehead Lake, một nơi có địa thế hết sức gồ ghề và cách Boise khoảng 70 dặm về hướng Đông Bắc, vào buổi trưa Thứ Tư. Họ báo cảnh sát chỉ sau khi nghe tin tức và biết được cả hai đang bị truy lùng.

Nhân viên công lực Idaho bắt đầu tìm kiếm vào hôm sau và đến sáng Thứ Sáu thì phát giác được chiếc xe. Ngoài ra, kể từ Thứ Tư, không có thêm báo cáo nào cho hay trông thấy hai người.

Cảnh sát trưởng San Diego County, ông Bill Gore, tường thuật rằng khi mấy người đi ngựa thấy hai người, Hannah không tỏ vẻ gì bị bắt cóc và rằng cả hai có vẻ đều khỏe mạnh.

Chiếc Nissan Versa màu xanh được giấu trong bụi cây, cách đường lộ khoảng 5 dặm, và cách nơi người ta gặp cả hai chừng 6 dặm. Biển số đã bị tháo đi, nhưng mã số “VIN” đúng với chiếc xe cảnh sát muốn tìm. Cảnh sát đang thận trọng chưa dám xem xét chiếc xe vì nghi có thể bị gài bom. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT