HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong cơn bão bị cả Châu Âu và nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia gây áp lực, buộc phải từ chức, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino vẫn tươi cười có mặt trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam vào tối 26 Tháng Tám, và trao cúp vô địch ASEAN Cup 2026 cho đội chủ nhà Việt Nam.
Vào thời điểm chiếc ghế chủ tịch FIFA đang chịu sức ép dữ dội trong đó Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á (AFC, có 47 thành viên đại diện 47 lá phiếu) đang theo xu hướng tẩy chay cùng Châu Âu, thì chủ tịch FIFA bất ngờ thông báo sẽ đến Việt Nam dự khán trận lượt về ASEAN Cup trên sân Mỹ Đình.

Chủ tịch FIFA tươi cười ngồi bên chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam và Thái Lan, Trần Quốc Tuấn và Madam Pang cổ vũ hai đội và sau đó xuống sân trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam.
Đây là lần thứ ba đội tuyển Việt Nam được đá chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Do lần này đã có vốn thắng 2-0 ở lượt đi nên trận chung kết lượt về được chủ nhà Việt Nam chuẩn bị như nhà vô địch với hình ảnh cựu tuyển thủ Công Vinh ôm cúp vàng từ xe hơi nhà tài trợ bước ra sân Mỹ Đình, có cả phần ca nhạc trước trận với ca khúc “Khát Vọng Vinh Quang” mới được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác…
Vào trận thì không như suy nghĩ “đã vô địch” từ phía chủ nhà khi Thái Lan vùng lên đá quyết tìm bàn thắng để lật ngược tình thế. Mới phút 12, Yotsakorn đã mở tỉ số cho Thái Lan.
Với một bàn ở lượt về, các cầu thủ Thái Lan lên tinh thần, với xác định chỉ cần một bàn thắng nữa là kéo tổng tỉ số hai lượt sang hoà 2-2 và hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ.
Đến phút 48, cơ hội gỡ hòa đến với Thái Lan khi có được quả phạt đền nhưng đối diện thủ môn Lê Giang Patrik, tiền đạo Kakana lại sút bóng vọt xà.
Thoát bàn thua, may mắn tiếp tục đến với chủ nhà Việt Nam khi phút 52, từ pha phản công đơn giản, hai cầu thủ Brazil nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên phối hợp để Hên sút bóng bật cột ra đi đúng vào chân thủ môn Thái Lan đi ngược vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Thái Lan gỡ hoà 1-1.
Đến phút 85, Thái Lan một lần nữa lại vượt lên với bàn thắng nâng tỉ số 2-1 trong trận lượt về từ bàn thắng của Wanchai.
Thời gian còn lại cộng 4 phút bù giờ, áp lực lớn đè nặng trên hàng thủ Việt Nam. Một lần nữa may mắn lại đứng về phía đội Việt Nam khi phút 90+3, trong đợt phản công ở cánh trái, Tuấn Tài chuyền bóng vào trong cho Xuân Son. Trên đà chạy về từ cự ly hơn 20 mét, cú phá bóng của Wanchai bất ngờ lại biến thành cú sút độc và hiểm vào lưới thủ môn Chatchai gỡ hoà 2-2 giùm cho đội tuyển Việt Nam.
Với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vô địch ASEAN Cup.
Các giải thưởng cá nhân: Lê Giang Patrik đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất, Xuân Son và Đình Bắc đồng giải vua phá lưới cùng ghi năm bàn thắng, ngoài ra Đình Bắc còn đoạt thêm giải cầu thủ xuất sắc nhất.
Đã bốn lần vô địch ASEAN Cup nhưng đây là lần đầu tiên các cầu thủ Việt Nam được nhận cúp từ Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino, ông trao chiếc cúp vô địch cho đội trưởng Quang Hải trong khi khắp các ngả đường ở Việt Nam, người hâm mộ được dịp xuống đường đi “bão” ăn mừng chức vô địch. (Anh Khoa) [kn]










