WASHINGTON (NV) – Phát biểu với báo giới về cuốn phim “The Butler” tạm dịch là “Người Hầu,” Tổng Thống Barack Obama cho biết ông đã không cầm được xúc động, để rơi nước mắt khi xem cuốn phim nói về người Mỹ gốc Phi Châu, phục vụ trong Tòa Nhà Trắng suốt 34 năm, trong khoảng thời gian lộn xộn nhất của cuộc nội chiến, theo một bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Tổng Thống Barack Obama. (Hình: Getty Images)
Forest Whitaker đóng vai Lee Daniels, “Người Hầu” cũng là nhân vật chính của cả cuốn phim.
Câu chuyện dựa trên truyện có thật của Eugene Allen, ông này đã phục vụ suốt từ đời Tổng Thống Truman đến Ronald Reagan, bà Oprah đóng vai người vợ của người hầu trong Tòa Nhà Trắng, nhưng bà này là người đàn bà nghiện rượu, còn Cuba Gooding Jr. trong vai bạn và là đồng nghiệp làm việc trong Tòa Nhà Trắng.
Trả lời với người quản trò của chương trình truyền thanh nghiệp đoàn Tom Joyner và Sybil Wilkes, trong cuộc phỏng vấn được phát thanh hôm Thứ Ba vừa rồi, ngày đó cũng là trước 1 ngày ông có bài phát biểu trong dịp kỷ niệm 50 năm thời gian nội chiến, “March on Washington,” ông nói: “Bạn biết không? Tôi đã xem ‘The Butler’ và tôi đã khóc.”
“Tôi khóc không chỉ vì những người quản gia đã từng làm việc ở đây, trong Tòa Nhà Trắng, mà cho tất cả nhiều thời đại của những con người đã phục vụ tại đây, họ là những người có tài, năng khiếu nhưng chỉ vì bộ luật chia rẽ, kỳ thị mà họ chỉ có thể thể hiện những khả năng của họ đến một mức nào đó mà thôi.”
Trong phim, nhân vật do Whitaker đóng đã cố gắng thuyết phục được người sếp của anh ta để tăng lương cho những nhân viên người da đen sao cho bằng các nhân viên da trắng, và cuối cùng anh ấy đã làm được chuyện đó dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan.
Tổng Thống Obama nói rằng đoạn phim mà ông thích nhất là những phần hài của Goody, “Nhưng mà hầu hết những vai diễn đều thành công, và tôi nghĩ rằng Forest Whitaker đã diễn xuất tuyệt vời, còn Oprah của tôi, thì bà đã diễn thật đạt trong vai của bà.”
Tổng Thống Obama, vị tổng thống Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên, nói ông có sự gắn bó đặc biệt với tất cả những nhân viên phục vụ cho tòa lâu đài hành pháp.
“Tôi nghĩ về họ với cảm nhận rằng chúng ta đã đạt được đến mức này, thật sự không phải chỉ của riêng bất cứ ai, mà khoảnh khắc của sự thành đạt đó thuộc về tất cả mọi người chúng ta, chúng tôi yêu thương họ rất nhiều, họ rất ngưỡng mộ chúng ta,” vị tổng thống của Hoa Kỳ nói. (Ð.T.)










































































