Trên 30 năm phục vụ nhu cầu về xe cho đồng hương
Đủ loại xe – Giá phải chăng – Giúp tài trợ – Uy tín
Linh Nguyễn/Người Việt
Khi đến định cư tại Hoa Kỳ, hẳn ai trong chúng ta cũng đồng ý về sự cần thiết phải có một chiếc xe hơi để di chuyển, để đi học, đi làm.

Deluxe Auto Dealer là một trong những ‘dealer’ bán xe đầu tiên của người Việt tị nạn tại Westminster, khi đường Bolsa không đông xe như Little Saigon bây giờ.
“Tôi sang Mỹ năm 1979. Hai bên đường Bolsa đều là những bãi đất trống hay ruộng dâu. Khu Phước Lộc Thọ khi ấy chỉ là một cái nhà kho. Chỉ có một chợ Việt Nam là chợ Hòa Bình,” ông Đỗ Tấn, chủ nhân và là giám đốc của Deluxe Auto Dealer, vui vẻ nói với phóng viên báo Người Việt.
Như làm sống lại câu chuyện kể về khu phố Bolsa của ngày xưa, hơn là nói về cơ sở bán xe trên 30 năm của mình. Ông ngồi và từ từ kể những gì ông đã trải qua, những kỷ niệm gắn liền với tờ báo đầu tiên của cộng đồng người Việt, những ngày đầu của “thủ đô người Việt tị nạn cộng sản”.

“Tôi còn nhớ. Hồi đầu tôi có một tiệm bán vải và gởi quà về Việt Nam. Không xa tiệm thuốc Tây của ông Quách Nhất Danh mấy. Tôi quảng cáo cơ sở bán vải Vinh của tôi trên báo người Việt kể từ khi đó. Năm 1979,” ông Tấn giọng đều đều như thả hồn về quá khứ.
“Hồi đó, phía trước của Phước Lộc Thọ cũng là bãi đất trống, chỉ có vài căn nhà. Mãi sau mới có một tiệm bán bánh mì,” ông Tấn hồi tưởng và kể thêm.

Người làm thương mại lâu năm như ông, hầu như quên cả cơ sở xe hơi được nhiều người chiếu cố, khi nói đến lịch sử của khu Little Saigon.
“Người mình khi ấy cần xe để đi làm giấy tờ, đi bác sĩ, đi học Anh văn, đi lễ nhà thờ. Cần nhất là khi chuẩn bị xin việc làm. Không có xe, đi trễ là mất việc. Lo lắm. Nhưng vẫn phải cần một chiếc xe làm cái chân đi. Lúc ấy cơ sở bán xe của tôi có tên là Alpha Auto Sales,” ông Tấn nói.
Ông cho biết “phải đi đấu giá xe cũ để vừa túi tiền cho đồng hương, chứ không phải hàng trăm xe, từ Toyota, Honda, Acura đến Mercedes, BMW, Lexus, Infinity như ở Deluxe Auto Dealer bây giờ.” Ông cho biết đã phải đổ nhiều mồ hôi, trải qua bao khó khăn khi vào nghề, để tồn tại đến bây giờ.
“Tôi vẫn nhớ chợ Cao Bồi nằm ở góc đường Westminster và Magnolia, chuyên bán trái cây. Rẻ lắm. Chuối, táo tây, cái gì cũng $1/case. Khi ấy, chợ ‘Dân Tiếp Vụ’ là chợ đầu tiên của Người Việt trên đường Westminster. Sau có thêm chợ Biên Hòa gần đường Sullivan. Đường Bolsa thì có chợ Hòa Bình, nay là Chợ Bến Thành,” ông lại đưa mắt nhìn ra đường tấp nập xe chạy, vận dụng trí nhớ.
Ông bỗng cười vang: “Tôi nhớ. Khi ấy báo người Việt còn ở trên mặt tiền, đường Bolsa, gần khu nhà hàng Song Long cũ. Hôm ấy, báo Người Việt bị cúp điện. Phóng viên báo này tới tiệm vải của tôi để sử dụng nhờ máy photo copy. À này, báo Người Việt khi ấy phát không cho từng cửa tiệm chứ đâu có bán!”
“Máy của tôi không được tốt lắm. Khi đen khi trắng. Khi lại mờ mờ. Thế nhưng quảng cáo thương mại, hay nhắn tin thì lại vô cùng hiệu quả, dù không bán,” ông nháy mắt, cười vui.
“Ông Đỗ Ngọc Yến, thời đó, lâu lâu cũng ghé tiệm vải của tôi để uống trà và tán gẫu. Chúng tôi kể chuyện xưa ở Việt Nam. Ra đường chỉ có một xe food to go của người Mễ. Sau có nhà hàng Hoa Phát.”

“Mình xa quê hương, nhớ món tiết canh, lòng heo. Ngồi nhâm nhi hàn huyên với bạn bè, nhớ quê. Tôi còn nhớ một gia đình người Việt có lòng heo tươi. Nhà ấy trong khu chung cư, đối diện với nhà hàng Tài Bửu trên đường Westminster bây giờ. Lòng ngon ơi là ngon!”
Không thể tưởng tượng chủ nhân một dealer xe mà có trí nhớ chi tiết về Little Saigon, đến báo Người Việt, mà vẫn có thời giờ để phấn đấu, để phát triển tầm vóc đến độ lúc nào “cũng có khỏang 300 chiếc xe tại chỗ để khách chọn lựa, tùy nhu cầu của mỗi người.”
Ông Tấn chia sẻ: “Người Việt muốn tìm đến chỗ bán xe của người Việt. Nói chuyện xe cộ thì có nhân viên kinh nghiệm, hòa nhã. Phải thành thật mới sống lâu được!”
Ông giới thiệu anh Andy, nhân viên bán xe tại Deluxe Auto Dealer từ nhiều năm. Anh nói: “Mình người Việt với nhau, nên nói tiếng Việt thoải mái. Giải thích giấy tờ rõ ràng nên không bị trở ngại gì về tài trợ hay chủ quyền xe với DMV. Chúng tôi có quan hệ tốt và lâu đời với nhiều ngân hàng nên giúp khách mượn tiền mua xe dễ dàng.”
Ông Tấn xen vào khi nói đến nhà băng tài trợ: “Chúng tôi đôi khi chỉ cần một tiếng đồng hồ là biết kết quả approved, nếu khách có credit tốt.”

Anh Andy Nguyễn kể kinh nghiệm bán xe cho khách của anh: “Có khi chúng tôi bán xe cho một người. Cuối cùng thì cả họ hàng đều mua ở Deluxe Auto Dealer. Xe chúng tôi được kiểm tra, thợ check everything.”
Ông Tấn hướng dẫn phóng viên Người Việt đi xem hai ba bãi đậu xe, dài từ gần đường Beach đến góc đường Van Buren. Hàng trăm chiếc xe bóng loáng, dưới ánh nắng chói chan của miền Nam California.
“Nhờ ơn trên, mình chỉ biết làm việc hết lòng. Ai từng ở Biên Hòa cũng có thể biết tôi là vậy!,” ông chủ của Deluxe Auto Dealer tâm sự.
Deluxe Auto Dealer tọa lạc tại 8122-8180 Bolsa Ave., Midway City, CA 92655. Điện thoại: (714) 894-9665. Mở cửa cả 7 ngày, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Deluxe Auto Dealer
8122-8180 Bolsa Ave.,
Midway City, CA 92655.
Điện thoại: (714) 894-9665.
***














































































