Duong Phung
Trong một cuộc họp của Uỷ Ban Thường vụ Quốc Hội VN mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng chỉ có 1% cán bộ, công nhân viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải 30%.
Tỷ lệ 30% và 1% chênh lệch rất lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, không ai khác, mà chính Chính phủ VN thừa nhận tình trạng bộ máy công quyền quá cồng kềnh nhưng vô tích sự :”Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào.” (trích lời phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc).
Cũng trong cuộc họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng quy trình bổ nhiệm cán bộ 20 năm qua không có gì thay đổi. Có nghĩ là quy trình này quá lạc hậu, thậm chí đại biểu Quốc hội cho rằng có tiêu cực trong việc bổ nhiệm cán bộ nhưng chưa xử lý kịp thời. Tiêu cực ấy là gì? Là chuyện “mua quan, bán chức”, là “chạy” chức, “chạy” quyền. Cũng chính Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thừa nhận tiêu cực trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm là “vấn đề nhức nhối” và hứa sẽ nghiên cứu để ban hành một nghị định phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tranh minh hoạ của Hoạ sỹ DAD.
Dư luận bất bình cho rằng, đã là “vấn đề nhức nhối”, đã phát hiện sai phạm, sao không xử ngay, mà còn ngồi đấy “nghiên cứu”. Nghiên cứu gì nữa, khi mà Luật công chức có hiệu lực từ năm 2010, thì trong vòng ban năm qua, Chính phủ ban hành 17 nghị định, Bộ Nội vụ “bồi” thêm 15 thông tư khác nhau về Luật công chức.
Trước mắt, việc bổ nhiệm cán bộ sai rành rành. Cụ thể, mỗi Bộ không được có hơn 4 Thứ trưởng, 22 Bộ là 88 Thứ trưởng, nhưng thực tế, hiện nay Việt Nam có tới 130 Thứ trưởng ! Ở đâu ra mà lắm thế? Này nhé: Bô Tài chính có 9 Thứ trưởng; 4 Bộ có 7 Thứ trưởng: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thong vận tải, Thanh tra Chính phủ; 9 Bộ có 6 Thứ trưởng: Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động thương binh & xã hội; Bộ Tài nguyên-Môi trường, Uỷ ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng nhà nước VN; 7 Bộ có 5 Thứ trưởng: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch; Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công thương. Duy nhất chỉ có Bộ Khoa học-Công nghệ là có 3 Thứ trưởng.
Chưa hết, dưới cấp Bộ là cấp Cục, Tổng cục, thì ở các Cục, Tổng cục này, có nơi bổ nhiệm gần chục cấp phó, mà theo luật thì không được có quá 4. Cụ thể, Tổng cục An ninh có tới 7 Phó tổng cục (theo vi.wikipedia.org), Tổng cục Hải quan có 5 Phó Tổng cục trưởng.

Tổng Cục Hải quan có 5 Phó Tổng cục trưởng. Hình chụp lại trên website của Hải quan Việt Nam.
Mới đây, báo CATP- một tờ báo của Công an Sài Gòn cho đăng bài “Người đàn bà quyền lực nhất Nghệ An” sau đó phải gỡ xuống. Theo đó, phóng viên trong vai người đi “chạy việc làm”, đến gặp bà T.T.P (ở khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An). Bà P. nhận “chạy” biên chế vào các bộ, sở, ngành với giá từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng/người ($10,000 đến $15,000). Bà P. nhận “chạy” việc làm vào các sở, kể cả công việc ngoài Bộ, nhưng “mỗi nơi mỗi giá”. Theo tường thuật của phóng viên, sau khi xem hồ sơ, bà P. đã yêu cầu bổ sung thêm chứng chỉ tin học và chứng chỉ tiếng Anh và ra giá: “Nếu đồng ý thì hồ sơ xin vào biên chế ở Bộ Giao thông 300 triệu đồng, hồ sơ xin vào biên chế ở bệnh viện giá 200 triệu đồng. Tất cả đều phải đưa đủ tiền trước. Sau khi nhận quyết định, các em phải đưa thêm cho chị mỗi suất 10 triệu đồng. Đó là tiền công của chị”.

“Chạy chức” gần như trở thành quy luật của xã hội VN. Hình minh hoạ. Nguồn: cafebiz.vn
“Bà P.” ở Nghệ An chỉ là một. Còn rất nhiều, nhưng không dễ “đụng” vào những “bà P.” này. Báo của ngành công an còn bị rút bài xuống, huống chi là những tờ “báo đoàn thể”, “báo ngành” khác.
Ai cũng biết cái “bệnh thành tích” ở VN bây giờ đã “lậm” lắm rồi. Sai rành rành, vị phạm trắng trợn, nạn “mua quan bán chức” không công khai nhưng ai cũng biết. Cùng với kiểu tuyển dụng qua “mua chác” thế này, dư luận còn nghi ngờ về tỷ lệ 30% cán bộ công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, đừng nói chi là 1%. Không thể tin được, mà nghe còn rất chướng tai! Mà nếu đúng như Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói chỉ có 1% cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hoá ra Phó Thủ tướng nói phét?





























































































































