Lễ Hạ Nguyên


Quảng Dung-Mai Kim Hạnh



Trời sắp vào Ðông, không khí hơi se lạnh cộng với những làn nắng ấm của buổi ban mai đã mang lại cho mọi người dân tại tiểu bang Utah một ngày cuối tuần thật là ấm áp và dễ chịu. Cũng như hàng năm những người con Phật nói chung và những người Phật tử chùa Phổ Quang nói riêng vào ngày rằm Tháng Mười cùng nhau tề tựu về chùa để tổ chức lễ Hạ Nguyên.








Năm nay, chùa Phổ Quang tổ chức lễ Hạ Nguyên vào lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 11 năm 2013. Sáng sớm mọi người đến chùa ai cũng hoan hỷ, người lo cắm hoa, người lo thức ăn, người lo nước uống, mỗi người một việc… thật là nhộn nhịp an hòa. Chùa Phổ Quang hiện tại vẫn còn nhiều chướng duyên nhưng vẫn không thiếu vắng hình ảnh chiếc áo cà sa của chư tăng. Với tấm lòng từ ái, bao dung của thầy Thích Nhật Thiện, thầy đã từ phương xa trở về chùa để thuyết pháp và tiến hành nghi lễ. Trước khi vào nghi lễ chính thức thầy đã ban cho hàng Phật tử một bài Pháp thoại ngắn, nhắc nhở và khuyến tấn mọi người trên bước đường tu học.








Lễ Hạ Nguyên hôm nay như một lời nhắn nhủ đối với tất cả những người con Phật, một năm sắp sửa trôi qua chúng ta đã làm được gì mang lại lợi ích cho Ðạo Pháp và cho cuộc đời. Mặc dầu năm nay số lượng Phật tử về chùa tham dự không được đông đảo như mọi năm nhưng với bóng dáng của vị tăng sĩ đã sưởi ấm được nỗi lòng xót xa về sự tranh chấp chưa ngã ngũ của ngôi chùa thân yêu đã được gầy dựng bởi những người dân tại địa phương hơn 17 năm qua.

Nhân dịp lễ, chúng ta những người con Phật xin hãy cùng nhau góp lời cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, người mất được siêu, người còn luôn được sống an lành và xin hãy thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT