Ðêm ra mắt dĩa nhựa Sonatas Khánh Ly


Ấm cúng và rộn rã tiếng cười

Bài và hình: Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
Gypsy Café nằm trên đường Bolsa đã không đủ chỗ ngồi, đẹp, ấm cúng và rộn rã tiếng cười, trong đêm ra mắt dĩa nhựa Sonatas do Khánh Ly Foundation tổ chức, ngày Chủ Nhật, 24 tháng 11 năm 2013 vừa qua.

Sau phần tuyên bố lý do rất ngắn của ông Kyle Horst, đại diện Khánh Ly Foundation bằng tiếng Việt, nữ tài tử Kiều Chinh được mời lên ngỏ lời trước các thân hữu.



Khánh Ly và quan khách.

Bằng giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, bà chào hỏi mọi người, cầm một dĩa Sonatas giơ lên, quay sang Khánh Ly nói: “Chúc mừng dĩa nhạc rất là đẹp, rất là cổ, tôi chưa nghe dĩa này, nhưng bất cứ bản nhạc nào Khánh Ly hát, tôi cũng đều yêu thích. Nhiều lúc phải nói là, tôi cám ơn Bề Trên, đã cho tôi sinh ra ở cái thế hệ có những người nghệ sĩ như Trịnh Công Sơn, có những giọng ca như Khánh Ly. Những người nghệ sĩ này đã làm đời sống chúng ta giàu có hơn, đẹp đẽ hơn.”

Nữ tài tử Kiều Chinh cho biết, 50 năm trước, ở Việt Nam đã nghe loại dĩa nhựa này, nhưng bây giờ, theo tiến bộ của kỹ thuật, thính giả không còn nghe nữa, không ngờ Khánh Ly đã đi ngược lại 50 năm và “theo tôi, đây là một câu chuyện gần như là lịch sử âm nhạc của chúng ta tại hải ngoại.”



Ông Kyle Horst, đại diện Khánh Ly Foundation.

Với tà áo dài màu xanh con két, rất mệt sau chuyến bay về từ Houston, Khánh Ly vẫn vui vẻ, từ tốn cám ơn nữ tài tử Kiều Chinh và tất cả các quan khách đã dành cho cô một tấm lòng. Cô cũng cảm ơn anh chị Dũng Lữ, chủ nhân Gypsy Café, vì yêu âm nhạc, tiếp sức sản xuất và độc quyền phát hành Sonatas, bởi cô, ngoài việc kho cá, muối cà biếu bạn bè, không biết làm gì ngoài biết hát. Khánh Ly nói: “Tôi không đáng gì trong đời sống này, chỉ là người may mắn để đi suốt một đoạn đường dài 51 năm, và có lẽ đây là một trong những điều duy nhất cuối cùng tôi có thể làm được, để trả lại một phần nào những ân tình tôi đã nhận.”

Cô tiếp: “Ðiều quan trọng là, lúc nào tôi cũng mong mỏi tên và nhạc của anh Trịnh Công Sơn, mãi mãi ở trong lòng quí vị, dù yêu, dù không yêu; dù thích, hoặc không thích… như chị Kiều Chinh nói, nhạc của anh đã cho chúng ta hạnh phúc, em xin thưa chị, còn cho chúng ta cả những thương đau. Cười có khi không có nghĩa là vui, mà khóc, cũng không phải là buồn, Khánh Ly mong mỏi các anh chị đón nhận dĩa hát này, và khi nghe, xin nhớ đến người đã xa chúng ta.”



Nữ tài tử Kiều Chinh Và Khánh Ly

Ông Kyle Horst mời ông Lê Chấn, giám đốc một công ty có trụ sở tại Irvine lên mua dĩa nhạc đầu tiên. Lê Chấn vui vẻ nói: “Thường thường tôi mở hàng, sẽ bán rất chạy, tôi hy vọng, sẽ không còn bất cứ dĩa nào.” Thân hữu bắt đầu hàng dài ủng hộ Sonatas. Có hai em tên là Phi, Nga, mua xong, chạy về nhà nghe, vội vàng quay trở lại yêu cầu Khánh Ly ký thêm 20 dĩa nữa chỉ vì “nghe hay quá, phải mua thêm tặng bạn bè.”

Ðiều đặc biệt trong đêm ra mắt Sonatas, dưới những ngọn đèn dầu lung linh, già trẻ ngồi chén tạc chén thù bên nhau, gần 10 giờ đêm, bên ngoài trời lạnh căm căm, vẫn chưa muốn về vì “khung cảnh có vẻ giống Paris quá!”

Quả thật như vậy, vào thế kỷ trước, văn hào Pháp Jean Paul Sartre, đã từng ra mắt tác phẩm tại một quán Café trên đại lộ Champs-Elysées, chỉ ít ngày sau ông đã mở ra cánh cửa triết lý hiện sinh cho cả nhân loại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT