Ngành Mai
Cuộc đời của ông Cao Văn Lầu, tức nhạc sĩ Sáu Lầu, người cha đẻ bản Dạ Cổ Hoài Lang, tiền thân của bản vọng cổ ngày nay, được soạn giả Trần Văn Hương soạn thành tuồng cải lương, và sẽ được đoàn nghệ thuật Văn Lang đưa lên sân khấu. Vở hát sẽ mở màn lúc 7 giờ tối Chủ Nhựt ngày 22 Tháng Mười Hai 2013 tại rạp Saigon Performing Art Center, Fountain Valley, miền Nam California.
Thành phần nghệ sĩ tham gia buổi hát khá hùng hậu như: Minh Cảnh, Ngọc Ðáng, Cẩm Thu, Kim Tử Long, Xuân Mỹ, Tuấn Châu, Tuấn Phong, Hương Huyền, Yến Linh, Minh Hùng, Quốc Hải, Chí Sang, Quang Thành, Thanh Kim Mỹ, Cảnh Trân, Minh Cảnh Em, Vĩnh Khang, Bách Thanh, T. Trọng Liêm, Thảo Hiền. Và 3 nghệ sĩ tân nhạc, kịch: Tuấn Vũ, Hồng Ðào, Quang Minh.

Cô Mai Chân, trưởng đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang. (Hình: Ngành Mai cung cấp)
Tuy nhiên có điều mà người ta thắc mắc là soạn giả Trần Văn Hương có đưa vào kịch bản cuộc sống của ông Sáu Lầu khi về già, nhạc sĩ sáng tác bài vọng cổ có sống nhờ vào bản vọng cổ?
Vì đây cũng là chi tiết khá quan trọng nhưng rất ít người biết. Vậy khi xem xong vở tuồng mà thấy thiếu chi tiết đó, thì có lẽ soạn giả Trần Văn Hương sẽ cho ra đời tiếp vở “Thu Sầu Nhả Tơ 2”, do bởi vấn đề này rất nhiều người muốn biết.
Các nghệ sĩ thành danh, có một cuộc sống huy hoàng, không ai chối bỏ được rằng mình nhờ có làn hơi ca vọng cổ hay, mà trong đó người ta phải kể đến: Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Ðược, Minh Cảnh, Tấn Tài, Thanh Hải, Út Bạch Lan, Thanh Hương, Lệ Thủy, Mỹ Châu… và còn rất nhiều người nữa không thể kể hết. Cô đào đất Bắc Kim Chung từng nói rằng các nghệ sĩ miền Nam nhờ ca vọng cổ hay nên được khán giả mến chuộng hơn các nghệ miền Bắc.
Thế nhưng, nếu như bản vọng cổ đã đưa những người đến chỗ kiếm tiền bạc triệu, các hãng dĩa đã làm giàu, những nghệ sĩ đi xe hơi xài tiền như nước. Thì trong lúc ấy người sáng tác ra bản vọng cổ lại sống bằng nghề… đi đờn đám ma, mà thiên hạ gọi là nghề “đờn thổi” đâu có cần đến bản vọng cổ.
Giữa thập niên 1960 ông Sáu Lầu trên 70 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời đáng lẽ có một nơi ấm cúng để dưỡng già. Thế mà người cha đẻ sáu câu vọng cổ còn phải dãi dầu sương gió bên cổ quan tài cho đến tận đêm khuya. Muốn biết tuồng có chi tiết trên hay không, chắc khán giả cải lương sẽ không bỏ qua dịp.
Ðây là lần đầu tiên ở hải ngoại có một vở tuồng tham dự giải Phụng Hoàng, nên người sành điệu rất mong Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại sẽ làm sống lại phong trào văn nghệ của cái thời giải Thanh Tâm ngày xưa. Ban tổ chức Giải Phụng Hoàng mong muốn đông đảo khán giả đi coi để cùng với “Hội Ðồng Thẩm Ðịnh” xét về nghệ thuật lẫn tinh thần vở hát Cao Văn Lầu, do đoàn Văn Lang thể hiện.
Liên lạc lấy vé qua số điện thoại: (714) 883-2791.










































































