Tưởng Nhớ Ông Hồ Kim Thảo

Một đời, một Đạo, đến ngày chung thân.



Một đời, một Đạo, đến ngày chung thân, đó là nguyên tắc sống của ông Hồ Kim Thảo. Gia đình ông theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, ông nghiêm túc giữ đạo của mình. Không những giữ Đạo, ông còn là người thấm nhuần đạo lý một cách toàn vẹn. Bản thân không chỉ sống đúng theo những luật răn của đức Huỳnh Giáo Chủ, ông còn hướng dẫn và giáo dục con cái theo Pháp Môn Tịnh Độ Tông của Phật Giáo Hòa Hảo: Chủ trương tu tại gia hơn là đi lễ chùa, chủ trương giúp đỡ người nghèo hơn là cúng tiền xây chùa hay tổ chức lễ hội tốn kém, Ông sống đơn giản, khiêm tốn, không ăn uống linh đình, hội hè. Lễ lộc, cưới hỏi hay ma chay, không cầu kỳ như thường thấy, Ông quan niệm dùng tiền để giúp đỡ những người thực sự cần đến, hơn là cúng bái chùa chiền.


Những ngày cuối đời, ông dặn đi dặn lại các con, không được tổ chức rình rang khi ông mất. Mọi việc ma chay hãy chọn những thứ rẻ tiền nhất. Mặc dù Ông có mơ ước được rải tro cốt của mình trên dòng sông Chợ Mới, An Giang, nơi ông được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi ươm mầm Đạo Giáo Hòa Hảo. Tuy nhiên ông cũng không quên dặn thêm, nếu việc đó gây khó khăn tốn kém cho gia đình, thì cứ tùy vào hoàn cảnh bấy giờ mà liệu cơm gắp mắm. Đừng vì ước nguyện của Ông mà gây phiền hà cho gia đình người thân. Vì chính việc gây phiền hà và tốn kém, mới là điều ông không chấp nhận.


Ông sống thanh bạch, ăn chay trường suốt gần mười năm cuối đời. Ông giữ tâm trong lành, không muốn phạm tội sát sanh. Ông ăn rau quả để diệt tham sân si.


Khi ông bệnh phải vào nhà thương, thấy ông ăn uống thanh bần, bác sĩ khuyên nên ăn thêm thịt cá để có sức chống lại bệnh tật. Nhưng ông từ chối vì đối với ông, một khi đã phát thệ thì không rút lui lời, dù cho có bị tác động bởi bất cứ một thế lực nào. Ông vẫn ăn chay cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Thật là một con người chánh trực, nghiêm cẩn.


Ngày ông nhắm mắt lìa đời, thật là may mắn khi bên ông là những bàn tay nắm bàn tay của các bạn đồng đạo, hộ niệm giúp Ông lên đường bình an. Ông mất đi, gia đình buồn đau không tránh khỏi, nhưng cũng mừng, thân xác ông từ nay nhẹ tênh, không vướng những phiền trượt của thế gian.


Cầu xin hương linh ông an lành nơi Phật Quốc.


tp



[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh