Khán giả Người Việt TV: Kế sách ‘Lạc đà’ và cái đầu lạnh



Sau các bản tin và phóng sự được phát trên Người Việt TV liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên lãnh hải Việt Nam, và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, trong những ngày qua, Người Việt TV đã nhận được hàng ngàn lượt ý kiến khán giả gửi đến. 



Dưới đây là những ý kiến phản đối hành động của Trung Quốc, và góp ý cho những cuộc biểu tình gây bạo động không đáng có của công nhân một số nơi trong nước. Các ý kiến thể hiện quan điểm của khán giả. 



Kế sách ‘Lạc đà’



Khán giả Phạm Đạt cho rằng Trung Quốc đang thực hiện kế sách ‘Lạc đà’. Ông viết:” Chuyện xưa kể rằng có một con Lạc đà đi lang thang, gặp lều tranh có chủ nhà trong đó. Nó xin chủ nhà cho để nhờ một chân vào lều để tránh nắng, chủ nhà đồng ý. Lúc sau nó lại để thêm một chân nữa, thấy chủ nhà không phản kháng, dần dần 4 chân, rồi cả cơ thể vào lều. Khi đã chiếm trọn cái lều thì nó đạp chủ nhà ra ngoài.



Đối với kế sách này ta cần phải phản kháng mạnh mẽ ngay từ khi nó mới chọt cái chân vào, vì nếu lúc đầu nhân nhượng, càng về sau càng khó đuổi con lạc đà ra khỏi lều. Lần chọt chân gần đây nhất là vụ “Lập vùng nhận dạng phòng không AIDZ”, chúng ta đã phản kháng mạnh mẽ cùng với cộng đồng Thế giới, thế là nó rút chân ra ngoài. Trước đó con Lạc đà này cũng đã thử phản ứng của ông chủ nhà bằng cách “chọt mỏ vào đấu thầu 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta” kết quả cũng bị sự phản kháng mạnh mẽ và không nước nào tham gia đấu thầu.



Nhưng lần này nghiêm trọng ở chỗ là đã đặt cả giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta và họ sẽ không dễ dàng rút lui, vì nếu rút lui chứng tỏ họ đã công nhận đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam….Cho nên đây sẽ là cuộc đấu tranh kéo dài và đặc biệt là rất khó để họ rút lui.” 






Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. Nguồn hình: Cảnh sát biển Việt Nam.



‘Đừng để chúng không cần đánh vẫn thắng’



Khán giả Nguyen Thang bày tỏ:”Tôi viết những dòng này khi hay hung tin mới nhất từ Việt Nam, đã xem – đã thấy những sự thật đau lòng đang diễn ra từ nơi mà tôi lo ngại nhất nhưng chưa bao giờ dám nói khi bạo loạn Bình Dương diễn ra: Vũng Áng – Hà Tĩnh. Nơi có lượng người lao động Trung Quốc tập trung đông đảo nhất. Nơi chứa ngòi nổ của thùng thuốc súng mang tên ‘bạo loạn’.






Công nhân tuần hành chống Trung Quốc ôn hòa vào sáng 14.5, trước khi xảy ra xung đột tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nguồn hình: thanhnien.vn



Đồng bào ơi, tôi muốn gọi các bạn bằng tên gọi thiêng liêng nhất ấy, dù bạn là một công nhân, nông dân, là bác sỹ, kỹ sư hay ai đi trong nữa, dòng máu của các bạn cũng giống dòng máu của tôi. Chúng ta là người Việt Nam.



Họ, những người máu đỏ da vàng mà các bạn vừa hành hung kia cũng là con của một bà mẹ Trung Quốc nào đó, là cha là mẹ của một đứa trẻ nào đó, là cột trụ kinh tế cho một gia đình nào đó. Họ cũng vất vả như các bạn, họ cũng đổ mồ hôi xuống để nhặt hạt gạo lên như chúng ta và giờ họ nằm đó giữa máu và sự cuồng nộ vô căn cứ của các bạn.

Vì sao họ bị đánh? Phải chăng bởi vì họ là người Trung Quốc? Các bạn cho rằng đánh họ Trung Quốc sẽ thấy sợ hãi trước sự giận dữ của dân Việt Nam mà rút giàn khoan về?



Không! Giới cầm quyền Trung Quốc chúng chỉ chờ có vậy! Chúng đang thèm muốn một cái cớ chính đáng không chỉ để vu vạ, bôi xấu người Việt trong mắt cộng đồng quốc tế mà còn phục vụ cho những tính toán xa hơn….



Hãy dừng lại một phút để suy nghĩ! Bây giờ, một vài chục bà mẹ Trung Quốc sẽ khóc vì mất con, nhưng ngay ngày mai thôi, vài ngàn bà mẹ Việt Nam ở chính nơi các bạn sống sẽ phải khóc vì để con phải đói, vài chục ngàn bà mẹ Việt Nam ở những vùng miền khác sẽ phải khóc khi không giải thích được với con trẻ điều quái quỷ gì đang diễn ngay trên đất nước của chúng ta, và Mẹ Tổ Quốc sẽ khóc vì những đứa con dại dột của mình……



Hãy tỉnh táo hơn bao giờ hết, đừng để mắc vào kế sách “Nội công ngoại kích” của Trung Quốc. Đừng để chúng không cần đánh vẫn thắng. Hãy ngừng bức hại Tổ Quốc, đồng bào tôi ơi!”








Nhiều nhà máy, công ty của người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương đã bị phóng hỏa trong làn sóng bạo loạn. Nguồn hình: AFP 



‘Cần trái tim nóng, cái đầu lạnh’



“Nhìn cảnh những công ty bị đốt phá mà xót xa, bao nhiêu thiệt hại cuối cùng thì cũng do Việt Nam chịu hết. Người Việt lại hại người Việt. 15 công ty bị đốt phá, sau đợt này sẽ có hàng ngàn công nhân thất nghiệp, lúc đó họ sẽ thấy hậu quả do mình gây ra, không chỉ vậy mà còn liên lụy đến những người công nhân vô tội khác. Hơn bao giờ hết lúc này cái ta cần là một trái tim nóng và cái đầu lạnh, làm ơn!” (Khán giả Phuong Pham)

 

Cùng suy nghĩ với khán giả Phuong Pham, khán giả Thiện Bui viết:”Tôi nghĩ người việt Nam ai cũng thông minh cả, hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem liệu chúng ta có được lợi ích gì nếu cứ tiếp tục đập phá, đốt nhà xưởng của các công ty liên doanh China, hay ngược lại là việc chúng ta bi thất nghiệp, nghèo túng và bị bạn bè quốc tế chê cười hoặc khả thi hơn nữa là việc này sẽ khiến cho China càng có nguyên nhân để xâm lược nước ta!”



Khán giả Nguyen Ngoc Lan hiện đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan bày tỏ:”Mấy ngày hôm nay qua báo chí thời sự 24/24, mình cảm thấy đau lòng và xót xa…” 



Theo khán giả Phạm Đạt, kế hoạch của Trung Quốc là “Khiêu khích cho chúng ta nổ súng trước để họ có cớ động đến quân sự. Đồng thời kêu gọi các phần tử phản động trong nước đứng lên với khẩu hiệu “Yêu nước” và đòi chiến tranh. Cài các phần tử phản động kích động biểu tình, gây ra tình hình rối ren trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, an ninh,…Đồng thời lợi dụng biểu tình để chửi bới, đốt phá, cướp bóc,… tạo hình ảnh xấu với bạn bè quốc tế, giảm thiểu sự ủng hộ của họ với chúng ta.”



Yêu nước thế nào cho đúng? Cố gắng kiềm chế, không nên nghe theo những lời quá khích như tham gia biểu tình, đập phá các công ty, đình công,… Vì những hành động đó không chỉ vô ích mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và tình hình an ninh trật tự trong nước….



Một số bạn cho rằng đập phá công ty Trung Quốc là đúng, thực chất vẫn là sai. Vì những công ty mặc dù là của Trung Quốc 100% đi nữa thì cũng mang lại lợi ích cho chúng ta về mặt Kinh Tế. Chưa kể các bạn còn kéo đến cả những công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,… Điều đó không những gây thiệt hại về kinh tế cho chính chúng ta mà còn làm mất đi tình đoàn kết tốt đẹp giữa các nước. Các bạn nên nhớ, chính quyền Trung Quốc sai, chứ không phải là người dân hay công ty của họ. Mặc khác, các bạn đừng quên người Việt Nam đang sống ở Trung Quốc là rất nhiều, trong số đó cũng sẽ có người thân, bạn bè của các bạn. Nếu ta đối xử với người dân của họ như vậy thì người thân của mình ở nước họ sẽ như thế nào?”



Người Việt Online sẽ tiếp tục cập nhật ý kiến chia sẻ của khán giả Người Việt TV.








play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT