Hai vụ bom phát nổ, 3 người chết


QUẢNG BÌNH-LONG AN (NV)Tại các địa phương, nơi mà chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, vẫn còn tiếp tục xảy ra nhiều cái chết thương tâm vì bom mìn.


Một vụ nổ bom bi xảy ra giữa trưa ngày 22 tháng 5, 2014 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm hai em nhỏ thiệt mạng. Hai em này tên Phạm Sĩ Hùng, 9 tuổi và Phạm Hữu Cường, 5 tuổi, con của ông Phạm Văn Bảy và bà Mai Thị Chín, cư dân xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.









Nơi xảy ra vụ nổ bom bi làm hai em nhỏ thiệt mạng. (Hình: VietNamNet)


Tin của VietNamNet cho biết, hai em đã nhặt được từ trước một quả bom bi mang về giấu trong vườn. Vào ngày giờ nói trên, sau bữa ăn trưa, cả hai chạy ra vườn dùng kềm sắt đập, nghịch khiến quả bom phát nổ dữ dội. Vụ nổ long trời lở đất khiến cả hai em nhỏ chết liền tại chỗ.


Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, trước đó một ngày, một quả bom phát nổ trên chiếc sà lan của ông Ðào Văn Chúc, 88 tuổi, nông dân huyện Cần Ðước, tỉnh Long An. Vụ nổ xảy ra làm con ruột của ông Chúc là Ðào Văn Hưng, 40 tuổi, ngụ tại huyện Cần Ðước bay xuống sông, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.


Cuộc điều tra của công an địa phương nói rằng sà lan của ông Chúc hút bùn ở sông Cổ Chiên thuộc địa phận huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đã hút được một quả bom cách nay 4 năm. Không biết dùng quả bom vào việc gì, cuối cùng ông Chúc nghĩ ra kế gắn trái bom vào gàu múc nước để giữ sức nặng, giúp cho gàu cân bằng.


Sáng ngày 21 tháng 5, ông Hưng tháo quả bom khỏi gàu múc nước bằng cách cưa ngang. Trái bom thình lình phát nổ dữ dội làm ông Hưng bay khỏi sà lan, mất tích. Vụ nổ còn làm cháy một ghe cát đậu gần sà lan, gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng, tương đương 1,500 đô la.


Có hai người khác đứng trên sà lan lúc vụ nổ xảy ra, rất may không bị thương. Tối 22 tháng 5, 2014, công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm được thi thể của nạn nhân. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT