Washington: Hơn 100 người xin toa thuốc độc để được chết


OLYMPIA, Washington (AP)
Hơn 100 người ở tiểu bang Washington qua đời năm ngoái sau khi xin bác sĩ cấp cho toa thuốc độc để có thể tự chết trong thanh thản, theo luật mệnh danh “Chết Với Phẩm Cách-Death in Dignity” của tiểu bang này.


Bộ Y Tế tiểu bang Washington hôm Thứ Tư cho hay có 173 người yêu cầu và được chấp thuận các toa thuốc độc trong năm 2013, tăng 43% so với năm trước đó.









Nhiều người muốn tự được chết vì mang bệnh hiểm nghèo. (Hình minh họa: Getty Images)


Trong số này, có 159 người được biết đã qua đời, kể cả 119 người chết sau khi dùng thuốc. Có 26 người chết mà không cần dùng thuốc, và cơ quan này không biết là 14 người còn lại có phải đã chết sau khi dùng thuốc hay không.


Tiểu bang Washington không biết tình trạng của 14 người còn lại như thế nào vì bác sĩ của họ chưa nộp báo cáo.


Các toa thuốc này được 89 bác sĩ khác nhau cấp phát và do 23 dược sĩ bào chế, theo Bộ Y Tế Washington.


Những người chọn cái chết cách này ở vào độ tuổi từ 29 tới 95, với 77% bị bệnh ung thư, trong khi 15% bị các chứng bệnh liên quan đến suy nhược hệ thống thần kinh và 8% bị bệnh tim hay các chứng bệnh khác.


Các chi tiết đáng chú ý cũng cho thấy khoảng 95% có bảo hiểm, 97% là người da trắng, 52% có gia đình và khoảng 76% từng học đại học.


Phần lớn những người yêu cầu bác sĩ cấp toa thuốc độc này nói rằng họ lo ngại mất sự kiểm soát về tình trạng sống của mình, mất đi phẩm giá hay khả năng tham gia vào các hoạt động giúp cho đời sống họ có ý nghĩa.


Phần lớn chết tại nhà và được người chăm sóc thường xuyên lúc chết.


Washington là tiểu bang thứ nhì, sau Oregon, thông qua luật cho chọn cái chết với sự trợ giúp của bác sĩ vào năm 2008. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT