ÐÀ NẴNG (NV) – Tin đồn lan truyền nhanh đến chóng mặt nói một cư dân, thành viên Câu Lạc Bộ Câu Cá ở thành phố Ðà Nẵng đã câu được một “thủy quái” dài 4.2m và nặng gần 30kg.
Theo báo Dân Trí, “dân câu” này tên Nguyễn Ánh, cư dân Ðà Nẵng, thành viên Câu Lạc Bộ Câu Cá Hải Vân. Sáng ngày 6 tháng 6, ông Trần Năng, chủ nhiệm câu lạc bộ xác nhận tin này, cho biết chính ông cùng nhiều thành viên khác đã giúp ông Ánh đưa con cá lạ lên bờ. Ông Năng cũng cho hay, phải mất 40 phút dằn co, con “thủy quái” dài 4.2m, nặng gần 30 kg mới được đưa lên bờ.

Cá “hố rồng” mắc lưới người câu cá Ðà Nẵng. (Hình: báo Dân Trí)
Ông Trần Năng nói rằng, đây là con cá nặng và dài kỷ lục bị dính lưỡi câu của người Ðà Nẵng trong thời gian qua. Cũng theo ông Năng, loại cá này có nhiều tên gọi. Có người gọi là cá “hố ngài,” theo người dân thành phố Huế. Dân tỉnh Thanh Hóa thì gọi là cá “hố rồng.” Cũng theo ông Năng, dân Quảng Nam đặt tên cho loại cá lạ nọ là “Hố Ông,” hoặc “Hố Ma.” Cá này còn được nhiều người khác gọi là cá “Hố Long Vương.”
Một thành viên khác của câu lạc bộ Hải Vân nói, đã cùng ông Ánh đến cảng Chân Mây để câu cá, hôm 30 tháng 5, 2014. Họ trông thấy đỉnh đầu của con cá lạ dính lưỡi câu nhô lên mặt nước. Vì con cá quá nặng, ông Ánh cùng hai người khác đã mất hơn 40 phút đồng hồ mới kéo được con cá lên bờ.
Theo dư luận, lẽ ra người câu được loại cá lạ, nên thả chúng trở lại biển. Dư luận này nói rằng, người câu làm cá chết là sự kiện hết sức đáng tiếc, chẳng khác nào tiếp tay cho hành động làm tiệt chủng những loài sinh vật biển quý hiếm. (PL)

















































































