TỔNG HỢP – Vòng 16 World Cup kết thúc ngày 1 Tháng Bảy, và đội tuyển Hoa Kỳ rời khỏi giải sau khi thua tuyển Bỉ 1-2 trong suốt 120 phút thi đấu.
Trong trận đấu một mất một còn này, ngoài thủ môn Tim Howard, được cả thế giới ca ngợi khi có đến 16 lần cứu những bàn thua trông thấy cho Hoa Kỳ, huấn luyện viên Klinsmann còn tung vào sân hai cầu thủ trẻ từ băng ghế dự bị: Hậu vệ tấn công DeAndre Yedlin, 20 tuổi, vào thay cho Fabian Johnson bị thương phải rời khỏi sân phút 32, và tiền đạo Julian Green, 19 tuổi, cầu thủ trẻ nhất của Hoa Kỳ dự World Cup từ trước đến nay, vào thế Bedoya phút 105+2.

Tiền đạo trẻ Hoa Kỳ Julian Green (số 16), 19 tuổi, ghi bàn thắng vào lưới đối phương, thu ngắn khoảng cách còn 1-2 trong trận gặp Bỉ. (Hình: Getty Images)
Và chính hai cầu thủ trẻ này đã chơi rất ấn tượng trong trận mà Hoa Kỳ đã kiên cường chống đỡ trước những cơn bão táp của Bỉ, chỉ chịu thất thủ ở 30 phút đấu của hai hiệp phụ.
Khi Jurgen Klinsmann điền tên DeAndre Yedlin và Julian Green vào danh sách tuyển Hoa Kỳ đến Brazil trong Tháng Năm vừa qua, hành động này được xem như thử nghiệm cho tương lai, mặc dù cả hai đều không có quá hai năm kinh nghiệm trận mạc trên sân cỏ chuyên nghiệp.
Nhưng vào đêm Thứ Ba, Yedlin và Green đã chứng tỏ cho thế giới thấy tại sao Klinsmann cho họ một cơ hội. Cả hai đều chơi rất xuất sắc trong trận mà Hoa Kỳ thua Bỉ 1-2, nhưng tạo được niềm tin của bóng tròn Mỹ về tương lai hứa hẹn ở phía trước.
Julian Green ra sân lần đầu tiên tại World Cup là một khoảnh khắc khó quên. Chạy chỗ chính xác để đón được banh giao vừa tầm của tiền vệ trung tâm Michael Bradley và bồi tiếp ngay cú volley đưa banh qua khỏi tay thủ môn Bỉ vào lưới. Ðây là bàn thắng muộn và duy nhất của Hoa Kỳ trong trận này nhưng gần như vực dậy niềm hy vọng sống còn của đoàn quân áo trắng khi tưởng chừng như kết thúc với hai bàn bị dẫn trước.
Nếu may mắn hơn, ở những phút sau cùng của hiệp phụ thứ nhì, và cú dứt điểm của Dempsey chính xác hơn, có thể Hoa Kỳ sẽ cùng Bỉ giải quyết hơn thua bằng những quả phạt đền luân lưu.
Cầu thủ trẻ triển vọng của Bayner Munich này là một khuấy đảo khó chịu cho hàng phòng ngự Bỉ trong 15 phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhì.
Ðề cập đến Green, ông Klinsmann cho biết: “Green tiến bộ rất nhanh về tốc độ trong bảy tuần qua và chúng tôi đã hướng dẫn anh trong tiến trình tập luyện. Và khi vào sân, anh đã chứng tỏ được khả năng của mình.”

Hậu vệ tấn công DeAndre Yedlin (số 2) của Hoa Kỳ tranh chấp bóng với tiền vệ Eden Hazard của Bỉ. (Hình: Getty Images)
“Tôi biết khoảnh khắc của Green sẽ đến ngày hôm nay, nhưng rồi sau đó vì chấn thương của Fabian quá sớm và những vấn đề tại các vị trí khác, đã trì hoãn rồi lại trì hoãn việc đưa Green vào sân bởi vì khi bước vào giờ đấu thêm, cần phải đảm bảo là không thay thế cầu thủ thứ ba quá sớm.”
JulianGreen, 19 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất của Hoa Kỳ xuất hiện tại World Cup, và ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Bỉ và như đã đề cập ở trên. Chính bàn thu ngắn cách biệt này đã làm sống lại hy vọng của Mỹ tưởng như tắt lịm khi bị dẫn trước 2-0. Không phải chỉ có bàn thắng duy nhất mà Green còn gây khó khăn cho các hậu vệ áo đỏ với nhiều đường chuyền cho đồng đội ngay trước khung thành đối phương.
Sau trận đấu, Green thố lộ: “Tôi chỉ 19 tuổi, vì thế kinh nghiệm tại World Cup rất quan trọng đối với tôi. Tôi thật sự hướng tới việc luôn chơi cho đội tuyển Hoa Kỳ. Tôi phải thi đấu tốt nhất trên sân và cho mọi người thấy tôi chơi hay như thế nào.”
Trong khi đó, Yedlin được tung vào sân ngay sau khi hậu vệ phải Fabian Johnson bị chấn thương phải rời khỏi sân cỏ ở phút 32, với nhiệm vụ làm sao hóa giải một trong những chân sút hàng đầu ở giải ngoại hạng Anh là Eden Hazard. Hậu vệ trẻ của Seattle Sounders đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi làm cho Hazard trở nên bất lực, đồng thời Yedlin cũng nhanh chóng dẫn banh tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc.
Thủ thành Tim Howard nói về Yedlin: “Anh không hề sợ hãi. Anh tấn công rất nhanh và rất mạnh mẽ. Eden Hazard không dễ dàng vượt qua và theo tôi, Yedlin chơi tất tốt trong vai trò của mình. Rõ ràng, khi toàn đội mệt mỏi, chúng tôi lộ sơ hở, nhưng khi nói về một chọi một, Yedlin vượt qua tất cả những lần tranh chấp bóng này.”
Còn Clint Dempsey cũng hết lời khen ngợi đồng đội trẻ của mình: “Chúng tôi chỉ thiếu chút may mắn khi không có được một trong những đường chuyền vào của Yedlin. Theo tôi, Yedlin chơi rất hay tại World Cup lần này và có tương lai rực rỡ trước mặt.”
Ðối với Yedlin, dù chỉ hai lần ra sân với tư cách cầu thủ dự bị, nhưng cũng quả đủ chứng minh tài năng đầy hứa hẹn của hậu vệ chỉ mới 20 tuổi này.
Chính Yedlin cũng khẳng định: “Tôi cố gắng thi đấu tốt nhất mà tôi có thể. Tôi nghĩ, nhiều lúc trước đây, khi lớn lên, tôi từng chứng kiến và ngưỡng mộ tài năng của những cầu thủ lừng danh trên thế giới và mong mỏi sẽ chơi được như họ, nhưng giờ đây, tại giải World Cup này, tôi cùng họ thi đấu sòng phẳng trên sân. Giờ đây họ là đối thủ và tất cả chúng tôi muốn đánh bại họ.”
Yedlin cũng cho biết là anh, Green và John Brooks đã phát triển mối liên hệ khắng khít trong thời gian tập dượt chung với nhau chuẩn bị cho World Cup. Cả ba đều là thành viên trẻ tuổi của đội tuyển Hoa Kỳ, và sẽ là ba cầu thủ trụ cột của đội tuyển Olympic Hoa Kỳ tại Thế Vận Hội 2016 và cũng có thể là đồng đội với nhau tại World Cup 2018 tại Nga, nếu mọi việc phát triển theo chiều hướng thuận lợi và tốt nhất.
Yedlin cho biết thêm: “Chúng tôi tự gọi nhau là ‘Young Guns’ (Những Khẩu Súng Trẻ). Chúng tôi phải gắn bó với nhau bởi vì chúng tôi là thế hệ kế thừa đầy hy vọng…”
Với John Brooks, người ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu với Ghana ở vòng bảng, chuyện Green ghi bàn thắng trong trận đối đầu với Bỉ và Yedlin chơi rất tốt cả hai trận đấu tại World Cup, là những kinh nghiệm mà ba cầu thủ này thu thập được ở Brazil, và nó sẽ góp phần vào sự tiến bộ của đội tuyển Hoa Kỳ trong tương lai. (TTC)

















































































