Lâm Hoài Thạch/Người Việt
COSTA MESA , California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Sáu, cựu học sinh Trung Học Nguyễn Trãi tổ chức Ðại Hội Thế Giới kỳ 2 tại Hilton Hotel, Costa Mesa.
Ông Nguyễn Phúc Tiến, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Hai năm về trước, đại hội lần đầu được tổ chức tại Houston, TX. Ðây là đại hội lần 2 và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Nam California. Ðặc biệt lần này, ban tổ chức đồng ý cho bán những tác phẩm nghệ thuật của các cựu học sinh Nguyễn Trãi, và số tiền thu được sẽ được sung vào quỹ để cứu trợ cho các thương phế binh VNCH đang còn sống trong nước.”

Nghi lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trước cửa phòng hội là một bức chân dung lớn của danh nhân Nguyễn Trãi với những hàng chữ: “Bình Ngô Ðại Cáo” và “Ðại Hội Thế Giới Trung Học Nguyễn Trãi Sài Gòn – Lần Thứ II.”
Hội trường khá rộng với trên 50 bàn tiệc, đông đảo thầy cô, quan khách và đồng môn đến tham dự. Một sân khấu rộng, được dàn dựng một cổng mái ngói đỏ và 2 câu thơ trích trong “Bình Ngô Ðại Cáo” của Nguyễn Trãi: “Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo.”
Chương trình bắt đầu khai mở với màn biểu diễn liên hồi trống do các em trong ban văn nghệ Lạc Hồng trình diễn bài “Hùng Sử Việt Nam” với sự hướng dẫn của Giáo Sư Nguyễn Văn Châu. Chính ông sáng tác bài nhạc này và được các em biểu diễn khá độc đáo qua những hồi trống thúc giục tình đoàn kết của dân tộc Việt.
Theo Giáo Sư Châu, mục đích của bài “Hùng Sử Việt Nam” là để nói lên lịch sử Việt Nam qua đoạn đường dài. Bắt đầu từ trong thời kỳ dựng nước, từ những bộ lạc nhỏ, những tiếng còng kêu gọi sự đoàn kết bên nhau. Sau đó là thời kỳ thành lập đất nước, tiếng trống như mời gọi nhân tài ra giúp nước. Rồi đến thời kỳ chống ngoại xâm, tiếng trống như thúc giục đoàn quân xông pha trận mạc. Và cuối cùng tiếng trống để mừng chiến thắng, ba quân tướng sĩ đồng hát khúc khải hoàn.

Tế Lễ Ức Trai-Nguyễn Trãi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Sau nghi lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ là phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, các chiến sĩ VNCH đã anh dũng đền nợ nước, và các cố giáo sư, cố đồng môn tại Trung Học Nguyễn Trãi.
Tiếp theo là phần đọc tiểu sử cụ Ức Trai-Nguyễn Trãi và phần tế lễ trang trọng và uy nghiêm qua bài văn tế do Giáo Sư Lưu Trung Khảo biên soạn.
Ông Mai Ðông Thành, thành viên ban tổ chức, nói với mọi người: “Buổi hội ngộ hôm nay có sự hiện diện của trên 500 thầy cô, quan khách và các anh chị em cựu học sinh Trung Học Nguyễn Trãi, được thể hiện qua tấm lòng đầy ý nghĩa: trường xưa, bạn cũ. Thành công trong buổi hội ngộ này là nhờ sự đóng góp của tất cả quý vị và sự cố gắng không ngừng của các anh chị em trong ban tổ chức trong suốt hơn 6 tháng qua.”
Sau đó, ông Trần Ðức Tâm, thay mặt cho ban tổ chức có lời chào mừng và cám ơn quý thầy cô, quan khách cùng đồng môn đến tham dự.
Ông Phạm Văn Ðàm, nguyên hiệu trưởng Trung Học Nguyễn Trãi, phát biểu. Ông giới thiệu với mọi người một vị thầy cao tuổi đang hiện diện trong buổi hội ngộ này mà ông gọi là “Ðại sư phụ.” Ðó là thầy Nguyễn Văn Chỉnh, năm nay 96 tuổi, từng dạy nhiều thế hệ học sinh tại Việt Nam, trong đó có Giáo Sư Ðàm.
Ðặc biệt bài nhạc “Làng Tôi” của cố nhạc sĩ Chung Quân được toàn ban văn nghệ của cựu học sinh Nguyễn Trãi trình diễn hợp xướng. Cố nhạc sĩ Chung Quân là cựu giáo sư âm nhạc và Sử-Ðịa tại Trung Học Nguyễn Trãi.
Chương trình văn nghệ được tiếp nối rất nhiều tiết mục đặc sắc với sự đóng góp của nhiều tiếng hát cựu học sinh đồng môn và thân hữu.
























































































