Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Khi đọc những trang hồi ký này, xin các đọc giả đừng để những thành kiến về chính trị và đảng phái bóp méo vì đó là sự thật và những sự kiện mà tôi viết ra từ trong đáy lòng.”

Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ ký tên vào quyển hồi ký cho thân hữu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðó là những lời nói đầu tiên trong quyển hồi ký “Vượt Qua Gian Khổ” của Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ trong buổi ra mắt vào trưa Thứ Bảy vừa qua tại Phòng Hội VNCR, Westminster.
Nhà văn Huy Phương, người chủ trương biên tập cho nhà xuất bản Nam Việt. Ông chọn hồi ký “Vượt Qua Gian Khổ” của Bác Sĩ Trứ để xuất bản. Vì theo ông, cuộc đời của bác sĩ là cuộc đời ngoại hạng, tại vì trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, ông là người bác sĩ đã ở lại bệnh viện Quy Nhơn trong khi các bác sĩ khác đã bỏ đi và họ để lại một số thương bệnh binh quá nhiều. Cũng trong những ngày cuối cùng đó, Bác Sĩ Trứ đã chủ trương chôn 47 tử sĩ đã chết trong bệnh viện, vì không có phương tiện để di chuyển đi nơi khác, nên họ phải được chôn cất tại sân cột cờ của bệnh viện.
“Lúc ở trong tù, chúng ta không thể nào che giấu được vấn đề khi chúng ta đã cởi bỏ quân phục, chúng ta đã không còn quân đội nên đời sống vật chất rất khó khăn. Từ những khó khăn và khổ ải đó, thường người ta bộc lộ cái bản tính. Nhưng đối với Bác Sĩ Trứ là người phải nói rất được anh em trong tù khen ngợi, là một người lương y như từ mẫu có thật tâm.” Huy Phương chia sẻ.
“Bác Sĩ Trứ đã từng mang cả phần cơm hằng ngày của ông đem đi nấu cháo giúp cho những người bệnh tù, và chính bác sĩ cũng là một tù nhân như họ. Nhưng bác sĩ lúc nào cũng giúp cho những anh em được khai bệnh mỗi khi có bệnh và ông luôn cứu giúp và che chở cho anh em bạn tù. Chính vì vậy, ông luôn đối nghịch với ban chỉ huy trại,” Huy Phương chia sẻ thêm.
Bác Sĩ Phạm Gia Cổn cho biết, ông là bạn học của Bác Sĩ Trứ, các ông bước vào cuộc chiến là một người lính và bên cạnh người lính còn có nhiệm vụ là một người y sĩ để lo sức khỏe của anh em thương bệnh binh.

Hồi ký “Vượt Qua Gian Khổ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trong nhóm sinh viên quân y của các ông ngày xưa, hiện giờ có ban biên tập trong Diễn Ðàn Cựu Sinh Viên Quân Y (www.svqy.org). Mục đích của diễn đàn này là để tìm đọc, giới thiệu những cuốn sách viết về những gì còn lưu trữ lại có ý nghĩa trong cuộc chiến, và đưa ra những tin tức chính xác cái chính nghĩa của Quân Lực VNCH.
Theo Bác Sĩ Cổn, để viết lại nhật ký, hồi ký thì nhiều người đã viết, từ người Việt cũng như người ngoại quốc trong đó có những thành phần quân nhân viết, chính khách viết, nhà văn viết, nhà báo viết.., nhưng rất khó tìm được một người y sĩ viết.
Tùy theo hoàn cảnh và trường hợp, mỗi người có sự chứng kiến khác nhau về khía cạnh của cuộc chiến.
Dựa theo những tài liệu đó, và để đào sâu cho sự hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam, cũng để có thể đóng góp vào cuộc chiến tiếp theo đó là sự tranh đấu cho tự do dân chủ và quyền làm người của người dân Việt Nam. Ðó là mục đích của những cựu sinh viên quân y của VNCH muốn làm.
“Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ là một người y sĩ, thì ông có cái khó khăn khi nhìn vào cuộc chiến để có thể đóng góp cho phong phú thêm về tin tức trong thời chiến. Với đôi mắt của một người y sĩ, ông không biện luận cho ai. Cũng như chúng tôi không có mục đích là kê ra những văn tự hay những tác phẩm văn chương của ông ấy. Và chúng tôi chỉ đưa ra những điều mà ông đã nhìn thấy. Cuốn sách này có tựa “Vượt Qua Gian Khổ” thì coi như ông đã thay mặt anh em của chúng ta, ai cũng có nỗi gian khổ trong thời chiến cho đến ngày hôm nay,” Bác sĩ Cổn nhấn mạnh.
Nha Sĩ Lý Văn Quý, sau khi đã đọc quyển sách này, ông đã bàng hoàng vì những điều được viết lại hoàn toàn giống như những tình huống mà ông đã trải qua bởi vì ông cũng là một trong những người cựu tù cải tạo, và có thể là một chứng nhân để xác nhận những điều của Bác Sĩ Trứ viết trong quyển hồi ký đều là có thật.
Nhà văn Ðặng Phú Phong đã viết thay lời tựa cho quyển hồi ký, có đoạn ông viết về sự che chở cho các bạn đồng tù của tác giả, như sau, “Mỗi buổi sáng, tù nhân sắp hàng theo từng phòng để các bộ trực trại phân phối đi lao động. Bác Sĩ Trứ có nhiệm vụ khám những ai xin khai bệnh. Tiêu chuẩn mỗi phòng khoảng 50 người được 1 hoặc 2 người nghỉ tối đa. Gặp mùa sốt rét, dịch tả, kiết lỵ anh em tù nhân khai bệnh đông đảo hơn.”
“Mặc dù đã hết sức dằn lòng, Bác Sĩ Trứ không thể không cho những người bệnh nặng ở nhà. Vì thế, con số nghỉ bệnh của mỗi phòng lên đến 3, 4 hay 5 người. Thượng Úy Luận nhiều lần công khai mắng chửi thậm tệ Bác Sĩ Trứ trước hàng ngàn tù nhân. Ông chỉ biết khóc, nước mắt đọng mờ cặp mắt kính cận thị của một tấm lòng đầy vị tha.”
Buổi ra mắt sách có sự chứng kiến của nhiều quan khách, bạn hữu và đồng hương đến tham dự và họ đã ủng hộ nhiệt tình với ban tổ chức và tác giả. Ðược biết, tất cả số tiền bán sách thu được sẽ được ban tổ chức sung vào quỹ yểm trợ cho Hội Bạn Người Cùi tại Nam California.
Chương trình văn nghệ được sợ hỗ trợ của Ban Tù Ca Xuân Ðiềm.
























































































