Nguyễn Quốc Hiền: ‘Em chỉ muốn giúp một tay’

Nhân vật tại World Cup Người Việt



Thỉnh thoảng mặc áo veston, nhưng thường là áo sơ mi, hoặc áo thun, quần Tây, anh Nguyễn Quốc Hiền thường xuyên có mặt ở khu lều trước phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt những ngày có World Cup.

“Em thấy không ai tham gia giúp, trong khi nhật báo Người Việt bỏ quá nhiều công để phục vụ đồng hương, nên em chỉ muốn giúp một tay,” anh Hiền chia sẻ lý do tại sao tình nguyện đến nhật báo Người Việt, từ World Cup 2010 đến Euro 2012 và bây giờ là World Cup 2014.



Nguyễn Quốc Hiền, luôn “tả xung hữu đột” bên ngoài phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt những ngày có World Cup. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Anh nói thêm: “Em thấy anh Chiến, anh Toàn, làm việc quá cật lực, nào là lo nước uống, cà phê, rồi lại đổ rác cho đồng hương đến xem World Cup, rồi còn dọn dẹp phòng vệ sinh nữa. Vì thế, em làm được việc vặt nào phụ các anh là em làm.”

Những ai đến xem World Cup Người Việt đều thấy anh Hiền gần như “tả xung hữu đột” khắp nơi.

Hết nước uống, trong lúc những người khác bận rộn, anh ôm bình nước vào phía trong, châm đầy, rồi mang ra để ở trên bàn cho mọi người uống.

Có khi nước uống đổ ra bàn, anh cũng tự động lấy khăn lau và dọn dẹp.

Ði ngang thùng rác, thấy ai đó vứt rác ra ngoài, không một lời trách móc, anh vui vẻ lượm miếng rác bỏ vào thùng.

Trước mỗi trận đấu, anh Hiền còn phụ trách phát phiếu dự đoán kết quả cho người ở bên ngoài, nhất là những người coi TV ở dưới cái lều.

Nói chung, anh làm đủ thứ!

Khi thấy người nào đó đậu xe không đúng chỗ, anh cũng ra nhắc nhở, và “thế là em bị chửi cho một trận,” anh Hiền kể.

Anh kể tiếp: “Nhật báo Người Việt đã giúp đỡ quá tận tình, để mọi người vui vẻ. Chúng ta đậu xe cũng phải đúng quy định, đừng để ảnh hưởng các doanh nghiệp xung quanh, vì người ta cũng phải làm ăn. Thế mà khi mình nhắc, cũng có người chửi mắng và trách móc.”

Nguyễn Quốc Hiền định cư tại Mỹ năm 1975, và hiện cư ngụ tại Westminster. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT