Báo Việt tung ảnh ‘Nghị Gật’ chơi game, ngủ gục

VIỆT NAM (NV) – Có ít nhất hai ông nghị chơi game, và đọc báo, cả khi biểu quyết nghị quyết trong cuộc họp bị chụp ảnh tung lên báo Việt Nam.

Ðại biểu Hội Ðồng Nhân Dân Sài Gòn chơi game trong cuộc họp bị chụp ảnh. (Hình: VTC News)

Hình ảnh mới nhất của VTC News tung lên báo mạng cho thấy, một ông nghị chơi game trên điện thoại đặt trước mặt ngay bàn họp. Ông nghị lúc đó đang dự cuộc họp Hội Ðồng Nhân Dân Sài Gòn, khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 7, 2014. Cuộc chơi của ông nghị này kéo dài trong khoảng 37 phút đồng hồ.
T
heo ghi nhận của ký giả VTC News, ông nghị Hội Ðồng Nhân Dân khóa 7 Sài Gòn thản nhiên ngồi chơi game với chiếc điện thoại, trong khi đồng sự của ông đang trình bày vấn đề điều chỉnh phụ cấp của công chức tại diễn đàn. Cho đến khi chủ tọa yêu cầu biểu quyết thì ông mới giật mình giơ tay lên cho “đồng điệu” và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại.

Ðại biểu Ðà Nẵng đọc báo trong cuộc họp. (Hình: Internet)

Còn theo báo mạng Infonet, tại Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Phòng Chống HIV/AIDs của chính quyền thành phố Ðà Nẵng, tổ chức ngày 13 tháng 2 năm 2014, nhan nhản các ông, bà nghị hội đồng nhân dân Ðà Nẵng thản nhiên ngồi chơi game, đọc báo. Các vị này tỏ ra không chú ý gì đến “thế sự” chung quanh.

Theo báo Một Thế Giới, các ông nghị tâm huyết tại Việt Nam hiện nay không nhiều. Trái lại, nhiều ông bà đi họp chiếu lệ, “cho lấy có,” và theo kiểu “sáng xách ô đi, chiều xách ô về.” Có người còn tỏ ra không hề ý thức gì về trách nhiệm của người đại biểu hội đồng nhân dân.

Và đại biểu Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam cũng… ngủ gục trong cuộc họp. (Hình: Internet)

Vẫn theo báo Một Thế Giới, có người thản nhiên gối đầu vào tay để… ngủ cho khỏe. Hầu hết bất chấp ý thức trách nhiệm được người dân “bầu lên, giao phó trọng trách thực hiện “vai trò đại diện nhân dân.”

Tuy nhiên, theo dư luận, những người không chơi game, không đọc báo, cũng không ngủ gục giữa cuộc họp đang diễn ra, cũng không có ý thức gì khác hơn. Hầu như ai cũng hiểu rằng chiếc ghế đại biểu của họ được bầu ra cũng chỉ cho có lệ. Các ông bà nghị hiểu hơn ai hết về vai trò “nghị gật” của họ, nên ngày càng tỏ ra công khai không muốn bàn, không muốn cãi…

Nhiều người dân từ lâu cũng hiểu ra rằng, đất nước Việt Nam Cộng Sản không theo thể chế tam quyền phân lập. Bộ máy dân cử của họ thực chất cũng là “người một nhà” của đảng và chính quyền Việt Nam, cho nên cãi nhau cho nhiều cũng bằng thừa.

Dư luận tiếc rằng truyền thông Việt còn ngại ngùng, không muốn nêu đích danh những người đại biểu Hội Ðồng Nhân Dân chơi game và đọc báo công khai trong cuộc họp. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT