Mỗi năm, khoảng 100,000 người ngoại quốc đến VN chữa bệnh

VIỆT NAM (NV) Một phúc trình mới của ngành y tế cho hay, mỗi năm có khoảng 100,000 người ngoại quốc đến chữa bệnh, mang về cho Việt Nam nguồn thu đáng kể, ước lượng trên 1 tỉ Mỹ kim.


Báo Tiền Phong dẫn phúc trình này nói rằng, người ngoại quốc ồ ạt tìm đến các bệnh viện ở Việt Nam để khám và chữa bệnh vì giá viện phí rất rẻ, chỉ bằng 1/3 giá cả ở quốc gia mình. Họ thường khám và chữa, từ các bệnh thuộc các khoa mắt, tai-mũi-họng, răng cho đến các bệnh cần mổ xẻ, giải phẫu thẩm mỹ…









Bệnh viện Pháp-Việt ở quận 7 Sài Gòn. (Hình: báo Người Ðưa Tin)


Báo Tiền Phong dẫn lời một công dân Áo tên Carthay, 41 tuổi cho biết đã chữa tật khúc xạ mắt tại bệnh viện mắt Sài Gòn bằng công nghệ mới. Ông này được sáng mắt, chỉ tốn khoảng 1,000 Mỹ kim, bằng 30% so với chi phí ở Áo.


Cũng theo báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, giám đốc đối ngoại của bệnh viện Pháp-Việt ở Sài Gòn xác nhận tin nói rằng, thời gian qua có rất đông khách ngoại quốc đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện của bà. Bà này nói rằng, không chỉ công dân các quốc gia Ðông Nam Á, nay có cả người Liên Âu, Châu Mỹ, Châu Phi cũng tìm đến khám bệnh ở bệnh viện Pháp-Việt.


Cũng theo bà Lệ Thu, các công dân các quốc gia lân bang như Cambodia, Lào, Myanmar đến chữa trị tại bệnh viện Pháp-Việt hiện nay lên đến gần 20,000 lượt người mỗi năm. Ðể đáp ứng nhu cầu tăng vọt này, bệnh viện Pháp-Việt và nhiều bệnh viện khác bắt đầu có nhân viên làm thông dịch viên tiếng Cambodia và tiếng Anh.


Riêng tại bệnh viện Ðại Học Y Dược Sài Gòn, lực lượng thông dịch viên lên đến xấp xỉ 20 người. Bệnh viện này đón tiếp hàng năm khoảng 6,000 bệnh nhân ngoại quốc, đến từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Anh, Nam Hàn, Hoa Kỳ, Úc, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ v.v…


Theo người đại diện bệnh viện Ðại Học Y Dược Sài Gòn, phần lớn bệnh nhân từ ngoại quốc đến đây để chữa nhiều bệnh liên quan đến hệ thống tiêu hóa, thần kinh, xương khớp, như nội soi gan, mật… chẳng hạn.


Ngành thu hút đông đảo bệnh nhân người ngoại quốc, đặc biệt là Việt kiều Mỹ, đến các bệnh viện Việt Nam là răng-hàm-mặt và giải phẫu thẩm mỹ. Nhiều người còn tìm đến bệnh viện Từ Dũ ở Việt Nam để chữa bệnh hiếm muộn, làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, với giá rẻ và vì họ tin rằng tỉ lệ thành công cao.


Thế nhưng, theo dư luận, người bệnh bất kể quốc tịch nào, cũng phải chấp nhận một tỉ lệ rủi ro không phải là thấp, khi điều trị tại các bệnh viện ở Việt Nam. Người ta chưa quên vụ một Việt kiều Mỹ suýt bị mù khi chữa bệnh tại một chi nhánh của bệnh viện mắt ở Sài Gòn. Mới đây là cái chết của một phụ nữ ở Hà Nội trong khi được phẫu thuật nâng ngực bị bác sĩ vất xác xuống sông Hồng đã gây dư luận xôn xao cho đến nay.


Mặt khác, thái độ chạy theo đồng tiền, bỏ mất lương tâm của một số thầy thuốc và nhân viên điều dưỡng đang làm việc ở các bệnh viện, hiện là vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam. Dư luận cho rằng, ở đâu mà thái độ xử sự bị lệ thuộc bởi đồng tiền sẽ không mang lại hiệu quả cao, đặc biệt trong hoạt động điều trị bệnh.


Cuối năm 2012, một bác sĩ Mỹ gốc Việt có 40 năm kinh nghiệm nghề nghiệp đã lên tiếng vạch trần nguyên nhân làm một bệnh nhân tên Mai Trung Kiên, 57 tuổi, tử vong tại bệnh viện Pháp-Việt. Ông này tên Don Phạm, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tại California, Hoa Kỳ cho biết, ông Kiên đã được phẫu thuật nội soi để cắt ruột thừa tại bệnh viện Pháp-Việt sau khi nhập viện, với triệu chứng đau bụng, ngày 7 tháng 8, 2012.


Ngày 10 tháng 8, ông Kiên kêu bị đau bụng và đau ngực dữ dội. Lúc đó, bác sĩ của bệnh viện Pháp- Việt nói, ông Kiên bị một triệu chứng liên quan đến tim nên chuyển ông này sang bệnh viện Tâm Ðức để theo dõi, ngày 11 tháng 8, 2012. Xét nghiệm của bác sĩ bệnh viện Tâm Ðức cho thấy, ông Kiên không có biểu hiện nào bất thường ở tim và tiếp tục bị chảy máu ở bụng. Ông được chuyển trở lại bệnh viện Pháp-Việt hai tiếng đồng hồ sau, và đã ngừng thở chừng một tiếng đồng hồ sau nữa.


Theo bác sĩ Don Phạm, ông Kiên qua đời vì bác sĩ bệnh viện Pháp Việt “thiếu năng lực và quá nhẫn tâm.” (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT