HÀ NỘI (NV) – Sự biến mất đột ngột của một bé trai được gửi nuôi tại mái ấm chùa Bồ Ðề ở Hà Nội và lời tố cáo của cha đỡ đầu của bé đã làm bùng lên dư luận nghi ngờ về tệ nạn mua bán trẻ em tại đây.

Bà Nguyễn Thanh Trang (bên trái) và bà Nguyệt vừa bị bắt. (Hình: báo Tiền Phong)
Sáng ngày 3 tháng 8, 2014, báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của công an Hà Nội cho biết, đã bắt người phụ trách mái ấm chùa Bồ Ðề là bà Nguyễn Thị Thanh Trang, 36 tuổi và một phụ nữ khác trong nghi án này, tên Phạm Thị Nguyệt. Theo cuộc điều tra sơ khởi của công an Hà Nội, đứa trẻ nói trên chào đời cuối tháng 10, năm 2013. Người mẹ sinh rớt bé tại một nhà trọ, đã mang con đến chùa Bồ Ðề nhờ nuôi dưỡng.
Một tháng sau đó, ông Nguyễn Thành Long, cư dân quận Long Biên là người thường xuyên đến chùa làm công tác từ thiện, nhận đỡ đầu đứa trẻ sơ sinh nói trên, đặt tên bé là Cù Nguyên Công. Thỉnh thoảng, vợ chồng ông đón cháu bé, đưa về nhà chơi và biết ra bé bị viêm đường hô hấp.
Cuối tháng 1, 2014 vừa qua, ông Nguyễn Thành Long đến chùa thăm, định đưa bé đi bệnh viện nhưng không thấy bé Công. Nghi có điều mờ ám qua sự mất tích của đứa bé, ông Long làm đơn kiện người săn sóc, nuôi dưỡng trẻ bị cha mẹ bỏ rơi tại chùa Bồ Ðề.

Trẻ đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Ðề. (Hình: VNExpress)
Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của công an điều tra nói rằng từ nhiều năm nay, chùa Bồ Ðề cũng như một số ngôi chùa khác ở Việt Nam, thành lập một nhà mở làm nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Ðây là một trong những hoạt động từ thiện để cứu người của các vị trụ trì một số ngôi chùa ở Việt Nam. Riêng tại chùa Bồ Ðề, tính đến nay có khoảng 106 trẻ từ 1 tuổi đến 18 tuổi được săn sóc, nuôi dưỡng, sống nhờ tiền đóng góp của bá tánh.
Vẫn theo cuộc điều tra trên, bà Trang, người quản lý mái ấm chùa Bồ Ðề đã bán cậu bé Cù Mai Công cho bà Nguyệt để nhận 35 triệu đồng, tương đương 1,500 Mỹ kim. Bà Trang trích lại 10 triệu đồng, tương đương 500 Mỹ kim đưa cho mẹ ruột của bé tên là Trần Thị Thu Hà. Tuy nhiên, mới đây, cậu bé bị bệnh nặng, được đưa vào bệnh viện cứu chữa và đã qua đời ngày 24 tháng 6, 2014 vừa qua.
Sáng ngày 5 tháng 8, 2014, công an Hà Nội cho hay, đã ra quyết định khởi tố bà Thanh Trang và bà Phạm Thị Nguyệt, đồng thời sẽ mở đợt kiểm soát hoạt động nuôi trẻ em của chùa Bồ Ðề trong vòng một tuần lễ.
Theo VTV Online, có thể các đoàn kiểm soát có thể đề nghị giao các trẻ mồ côi đang trú ngụ tại chùa Bồ Ðề cho các cơ quan nhà nước nuôi dưỡng. (PL)















































































