Cha mẹ nhà báo bị cắt đầu từng thương lượng với phía khủng bố


ROCHESTER, New Hampshire (AP)Cha mẹ của nhà báo James Foley, người vừa bị bọn khủng bố sát hại, cho hay họ coi một điện thư nhận được từ những kẻ cầm giữ con họ hồi tuần qua là một chỉ dấu của hy vọng sẽ thương lượng được với thành phần Hồi Giáo quá khích.









Ông bà John và Diane Foley. (Hình: Getty Images)


Lên tiếng trong chương trình “Today” của hệ thống truyền hình NBC, ông bà John và Diane Foley, ở thành phố Rochester, tiểu bang New Hampshire, nói rằng lần sau cùng trước đó họ có liên lạc với những kẻ giữ con của họ là vài điện thư hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.


Ông John Foley cho hay ông vui mừng vì đột nhiên nhận được email, dù rằng trong thư có đe dọa xử tử, vì ông hy vọng họ sẽ chịu thương lượng.


“Tôi đánh giá thấp đe dọa đó,” ông John Foley nói. “Tôi không biết rằng họ có thể tàn bạo tới mức nào.”


Nhà báo Foley, 40 tuổi, bị bắt cóc ở Syria hồi Tháng Mười Một năm 2012.


Nhóm Quốc Gia Hồi Giáo (IS) giam giữ ông đã đòi số tiền chuộc là $132.5 triệu từ cha mẹ ông và các nhượng bộ chính trị từ Washington. Giới hữu trách nói rằng cả hai điều kiện đều không được đáp ứng.


Bọn khủng bố đưa ra một video về cái chết của ông Foley hôm Thứ Ba. Họ nói rằng đã cắt đầu ông ta để trả đũa việc Mỹ mở các cuộc không kích nhắm vào IS tại vùng Bắc Iraq.


Cha mẹ của nhà báo Foley cho hay họ đã lập ra các địa chỉ email đặc biệt và gửi nhiều điện thư để tìm cách nói chuyện với những kẻ cầm giữ con họ.


Trong điện thư sau cùng, IS nói rằng hôm nay là ngày họ “rút gươm khỏi vỏ”, nhắm vào “cả chính phủ và người dân Mỹ” và đe dọa sẽ không ngưng cho tới khi “thỏa cơn khát máu” của họ.


Tại tiểu bang New Hampshire, Thống Ðốc Maggie Hassan ra lệnh treo cờ rũ để tang ông Foley hôm Chủ Nhật. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT