VANCOUVER, Canada (NV) – Chủ tịch điều hành công ty Centerplate bị thu hình quả tang đang đá một con chó của người bạn trong thang máy, vừa mới từ chức, MSN trích dẫn thông cáo của hội đồng quản trị công ty.
Thông cáo có đoạn nói, việc ông Des Hague từ chức bắt nguồn từ “hành vi sai phạm của ông liên quan đến sự đối xử tệ bạc của ông đối với con vật mà ông đang coi sóc.”

Hình chụp từ máy quay phim cho thấy ông Des Hague kéo con chó lên khỏi sàn thang máy. (Hình: Chụp từ Youtube)
Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Joe O’Donnell, nói: “Chúng tôi lập lại rằng chúng tôi không bỏ qua hay tha thứ hành vi hành hạ súc vật. Sau khi duyệt xét kỹ lưỡng biến cố liên quan đến ông Hague, tôi xin ngỏ lời xin lỗi về sự kiện đã gây buồn phiền cho nhiều người.”
Hành động của ông Hague tạo nên một cơn bão lửa hồi tuần rồi khi đoạn video được công bố, trong đó cho thấy ông đá con chó và giật sợi dây tròng cổ của nó trong thang máy tại khu chung cư của ông ở Vancouver.
Sau sự kiện này, ông Hague tình nguyện hiến tặng $100,000 để thiết lập một cơ sở giúp đỡ thú vật tại Vancouver, và hoàn tất 1,000 giờ làm việc công ích tại một cơ quan bảo vệ súc vật.
Ngoài ra ông cũng đồng ý tham dự buổi họp cố vấn về việc đè nén cơn nóng giận.
Công ty Centerplate chuyên cung cấp thức ăn cho các đấu trường thể thao quan trọng trên khắp thế giới.
Tạp chí Fortune suy đoán vụ tai tiếng của ông Hague có thể gây thiệt hại kinh doanh của công ty.
Một số khán giả ái mộ thể thao nói họ sẽ không mua thực phẩm do Centerplate cung cấp trong các sân vận động.
Theo ESPN, ông Hague có thể phải trực diện với vài tội danh hình sự tại Vancouver. (TP)

















































































