Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Ngay chính tên gọi của người thiếu nữ ấy cũng đã thể hiện được sự hoàn hảo của cô, từ khuôn mặt, vóc dáng đến giọng hát… Tất cả hòa điệu như một bài tình ca rất hợp “tone,” tương xứng với hai chữ “Như Ý.”
Cô tên thật: Nguyễn Thị Như Ý, sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, khi tôi nói với cô xuất xứ của tôi cũng là Biên Hòa, cô reo vui: “Oh, vậy hả, Trời ơi! đồng hương,” giọng nói miền Nam đặc sệt nhắc nhở bản tính hiền lành của cô gái miền Nam chân chất.

Ca sĩ Như Ý. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Như Ý là thế hệ 8X, cô kể lại ngày xưa đi học trung học ở trường Ngô Quyền, song song là trường văn hóa nghệ thuật ở Biên Hòa, giống như bao ca sĩ khác, dường như lúc nào câu hỏi: “Ði hát từ bao giờ?,” cũng đều có cùng câu trả lời giống nhau: ““Em bắt đầu hát từ nhỏ….”
Như Ý cho biết cô đoạt giải nhất ngay từ cuộc thi tuyển lựa giọng hát hay, lúc cô đang học tiểu học, lớp 5, Như Ý nhớ hoài cảm giác “run” đến nỗi bị… nấc cụt, vậy mà cuối cuộc thi “cô bé” vẫn đoạt được giải, “Thế mới ghê chứ!,” cô ca sĩ cười.
Như Ý kể lại kỷ niệm của hai kỳ thi tuyển lựa ca sĩ mà cô đoạt giải đó là cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình Ðồng Nai, cô đoạt giải nhất (2002), và Tiếng Hát Truyền Hình Sài Gòn, cô đoạt giải tư (2002).
Sau khi Như Ý tốt nghiệp 2 năm trung cấp, 2004, cô về Sài Gòn bắt đầu nghiệp cầm ca. Như Ý nhắc lại thời đi hát “rong” khắp nơi ở thành phố Sài Gòn: “Lúc đó em hát nhiều chỗ lắm, từ các tụ điểm ca nhạc, đến sân khấu của những trung tâm ca nhạc lớn, và cả những phòng trà, ‘club’ hằng đêm.”
Như Ý sở hữu chất giọng trầm ấm, khỏe, đầy đặn, chất giọng mà tôi gọi rằng có chút khoe khoang, làm người nghe phải ngẩn người, dừng lại tất cả những gì đang làm, một chút để lắng nghe xem “Giọng hát này là ai thế?”
Nhắc về chuyện huấn luyện, trường lớp chuyên nghiệp nhằm để phát triển thêm nghề ca hát, Như Ý cho biết dường như chất giọng truyền cảm, đằm thắm mà cô có được hiện nay là Trời ban cho, mỗi người có một di sản riêng, và di sản của người con gái ấy là giọng hát đẹp.
Sau nhiều năm đi hát, ca sĩ Như ý đã có được tổng cộng 6 album CD ca nhạc, trong đó tác phẩm “Sẽ Có Những Lúc” là album vol 6, cuốn CD này được trình làng từ giữa năm 2014, và hiện nay Như Ý đang chuẩn bị bắt tay vào thực hiện thêm một tác phẩm mới nữa.
Trong câu chuyện nói về âm nhạc, ca sĩ Như Ý tiết lộ cô có 4 sáng tác, do chính cô viết, như Em Vẫn Chờ, Con Tim Ðổi Thay… “Trong đó ca khúc ‘Anh Có phải Là Người Ðàn Ông Tốt Không?’ được giới thưởng ngoạn yêu cầu em trình bày nhiều nhất.” Ca sĩ Như Ý tâm tình.
Thể loại nhạc mà cô chuyên trị là ballas, và slow rock, chậm buồn, dòng nhạc mà cô hát nhiều là nhạc mới, new age, thích hợp với giới trẻ.
Cô tâm sự: “Trong suốt bao nhiêu năm qua, đi hát là nghề chính của em mỗi ngày, mỗi đêm, em không leo lên bậc thang danh vọng bằng những tiến cử, hay giới thiệu từ người này, người nọ, mà em quan niệm nghề nào cũng vậy, việc nào cũng thế, mình đi bằng chính đôi chân của mình, bằng tài năng của mình, có lẽ vẫn lâu bền, chắc hơn.”
Như ý bước vào thế giới showbiz bằng sự tự tin, với lòng tự trọng và tài năng cùng những gì tốt đẹp của chính bản thân cô sở hữu được là hành trang vượt qua biết bao thăng trầm, khó khăn trong sự nghiệp ca hát của người ca sĩ.
Câu hỏi: “Kế hoạch sắp tới của Như Ý trong những sinh hoạt tại hải ngoại là gì?,” cô cho biết:”Trong chương trình nhạc hội Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu, lần thứ 7, được tổ chức ngày 4 Tháng Tư, tại rạp Saigon Performing Arts Center, Như Ý sẽ góp mặt với một hai tiết mục đặc sắc.”
Chuyện sân khấu hải ngoại và sân khấu trong nước khác nhau thế nào? Ca sĩ chia sẻ: “Khán giả ở đâu cũng là khán giả, điều quan trọng là những cảm nhận âm nhạc thế nào giữa ca sĩ và người thưởng thức? cũng như sự đồng cảm để có thể tạo được những hiệu ứng, ủng hộ và từng tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho người ca sĩ đang đứng trên sân khấu, khi họ chuyển tải tất cả tình cảm và âm nhạc trao tận tay đến từng khán giả phía dưới.”













































































