Cựu nữ sinh Trưng Vương hội ngộ tri ân thầy cô tại Little Saigon, bao ký ức tràn về

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Trong không khí thân tình và ấm áp của buổi họp mặt tại miền Nam California hôm nay, chúng em vô cùng xúc động và vinh dự được đại diện các cựu nữ sinh Trưng Vương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô – những người đã tận tâm dìu dắt, vun đắp tri thức và nhân cách cho chúng em từ hơn nửa thế kỷ trước,” bà Huỳnh Hoàng Ánh, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, phát biểu tại buổi hội ngộ tri ân thầy cô với chủ đề “Thầy Trò Họp Mặt-Một Ngày Để Nhớ,” tổ chức hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, tại thành phố Westminster.

Cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 1960-1967 đông nhất, từ các nơi về hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bản hợp ca “Hè Về” của nhạc sĩ Hùng Lân, do ban hợp xướng Trưng Vương trình bày, mở màn cho buổi hội ngộ.

Niềm hạnh phúc và không khí bồi hồi xúc động tràn ngập tại buổi hội ngộ tri ân thầy cô của các cựu nữ sinh Trưng Vương, khi tóc của thầy và trò đều bạc như nhau.

Các cựu nữ sinh bày tỏ vui sướng khi có sự hiện diện của nhiều vị giáo sư tại Orange County, như cô Trịnh Thúy Nga, Vũ Bội Hoàn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Bảo Khanh, và Nguyễn Thị Kim Dung. Các vị giáo sư ở khắp nơi trên thế giới không về tham dự vẫn được các cựu nữ sinh hồi tưởng qua hình ảnh do ban tổ chức trình chiếu.

Bà Huỳnh Hoàng Ánh chia sẻ: “Ngày ấy, giữa bao khó khăn của đất nước, thầy cô không chỉ dạy chúng em các môn học mà còn dạy cách làm người. Thầy cô dạy chúng em biết sống trung thực, biết yêu thương và chia sẻ, tôn trọng người khác, biết trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, biết nuôi dưỡng nghị lực để vững bước trước những thử thách cuộc đời. Chính những bài học ấy là hành trang quý báu theo chúng em trên mọi nẻo đường.”

Cựu nữ sinh Trưng Vương hợp xướng bài “Hè Về,” do ca trưởng Như An chỉ huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hôm nay, nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi người học trò Trưng Vương đều có một cuộc đời, hoàn cảnh, hành trình riêng để trở thành nhiều thành phần tốt đẹp trong xã hội. Thành quả của học trò hôm nay cũng chính là niềm tự hào của những người đã âm thầm gieo hạt. Dù ở bất cứ cương vị nào, đều mang theo những giá trị mà thầy cô đã gieo trồng từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.

Vị hội trưởng cũng thay mặt các cựu nữ sinh Trưng Vương gửi đến quý thầy cô lòng tri ân chân thành và sâu sắc, cảm ơn vì tất cả những bài học vô giá và tình thương bao la mà thầy cô dành cho học trò, luôn tự hào được là học trò của Trường Nữ Trung Học Trưng Vương, mãi ghi nhớ công ơn dạy dỗ của quý thầy cô trong suốt cuộc đời, và tiếp tục là tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách và lòng tận tụy để các thế hệ học trò noi theo.

Cựu nữ sinh Diễm Lê niên khóa 1960-1967 (trái) từ San Jose xuống tham dự buổi hội ngộ trong ca khúc “Còn Có Bao Ngày,” để tặng các thầy cô và bạn bè đã ra đi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California bày tỏ niềm tri ân thầy cô với những bó hoa tươi đẹp trao tặng các vị giáo sư.

Phần hào hứng nhất là cuộc phỏng vấn ngắn với năm vị giáo sư hiện diện với những lời tâm tình sâu sắc đầy cảm xúc.

Giáo Sư Trịnh Thúy Nga chia sẻ: “Cảm động nhất của tôi là vào mỗi sáng Thứ Hai đầu tuần khi các học sinh xếp hàng đứng chào lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho đến bây giờ chúng ta vẫn luôn mang theo lá cờ vàng đó bên mình, nơi quê hương thứ hai này.”

Các vị giáo sư Trưng Vương được học trò phỏng vấn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Vũ Bội Hoàn cho biết khi vào giảng dạy ở trường Trưng Vương, bà mới 21 tuổi, chỉ hơn các em học sinh của mình vài tuổi, và còn đang là sinh viên trường Luật.

Bà kể: “Lúc ấy cô và trò rất thông cảm nhau. Các em ăn quà vặt ‘kinh khủng’ lắm, khiến cô giáo cũng… thấy thèm! Dù dạy ở Trưng Vương chỉ 5 năm nhưng lúc nào tôi cũng nhớ những năm tháng thật tuyệt vời. Các em như là những người em nhỏ của tôi, nhí nhảnh rất dễ thương, tình thầy trò không bao giờ quên.”

Giáo Sư Nguyễn Thị Kim Dung – một cựu nữ sinh Trưng Vương cho biết một thời gian sau khi ra trường, bà trở về đứng trên bục giảng thân quen với cương vị là cô giáo. Bà tâm sự: “Thời ấy tuổi tác giữa cô và trò không chênh lệch là bao. Giờ thì học trò cũng đã là các bà nội, ngoại cả, tôi rất vui và chúc mừng khi nhìn thấy các em, ai cũng thành công hạnh phúc trên đường đời.”

Cựu nữ sinh Trưng Vương hợp ca “Ngồi Quanh Đây Chúng Ta Cùng Hát.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một cựu nữ sinh Trưng Vương khác – Giáo Sư Nguyễn Bảo Khanh, hiện là một vị tu sĩ, nhớ lại: “Lúc trở về trường để dạy học, tôi là cô giáo trẻ nhất, nhưng cũng ‘nổi tiếng’ là khó nhất trường. Kết quả là kỳ thi năm ấy cả ba lớp do tôi phụ trách môn Triết, gần 200 học sinh, đều vượt qua được kỳ thi Tú Tài II. Tôi rất hãnh diện và thương các học trò của mình,” rồi cô hô vang: “Tinh thần học sinh Trưng Vương muôn năm!”

“Đã qua 60 năm tôi vẫn nhớ Trưng Vương, dù một ngày làm thầy là muôn đời luôn nhớ đến học trò. Chúc mừng tình thầy trò mãi đầm ấm như thuở nào,” Giáo Sư Nguyễn Thị Mai chia sẻ.

Cựu nữ sinh Lani Nguyễn trong ca khúc “Mẹ Tôi” để tặng các cô giáo như người mẹ hiền thứ hai, đã một đời trao truyền kiến thức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình văn nghệ do hai cựu nữ sinh Trưng Vương Hoàng Bích Hạnh và Vũ Mai Khanh điều khiển trong không khí vui tươi để nhớ đến cô giáo như người mẹ hiền thứ hai đã cho học sinh kiến thức với bao tình thương yêu, cũng có lúc trầm tư để nhớ về những đồng môn và thầy cô đã ra đi.

Niềm vui nào cũng qua mau, thầy trò tạm chia tay, nhưng chưa hết vương vấn biết bao kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng Trưng Vương với tình thầy trò luôn được gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ học trò mai sau mãi noi theo. [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT