
Cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá sinh ngày 14 Tháng Mười Một, 1931 tại làng Bình Đức, tỉnh Long Xuyên, thuộc quê ngoại. Quê nội ở quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Sau khi tốt nghiệp trường Collège de Can Tho, sau là trường trung học Phan Thanh Giản, ông Bá theo học trường Thiếu Sinh Quân Đông Dương ở Vũng Tàu năm 1948.
Sau đó, ông theo học khóa 6 Đinh Bộ Lĩnh, trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, và tốt nghiệp thủ khoa với cấp bậc thiếu úy năm 1952, và theo học thêm một số khóa học.
Năm 1954, ông được thăng cấp trung úy, rồi năm 1955 đi học trường Thiết Giáp Kỵ Binh Saumur ở Pháp, năm 1956 về nước, và làm chi đoàn trưởng Chi Đoàn Chiến Xa M8.
Năm 1958, ông được thăng cấp đại úy, rồi đi học trường Thiết Giáp Lục Quân Fort Knox, Kentucky, Hoa Kỳ, và năm 1959 về nước, làm phụ tá tiếp vận của Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp Binh Bộ Tổng Tham Mưu.
Một năm sau, ông làm chỉ huy phó trường Thiết Giáp ở Thủ Đức, rồi làm phó tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng cơ quan quân sự tỉnh Phước Long, rồi tỉnh trưởng tỉnh này, nhưng sau đó bị trả về quân đội vì bị tình nghi ủng hộ cuộc đảo chánh ngày 11 Tháng Mười Một, 1960, do Đại Tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu, và sau đó làm chỉ huy một số đơn vị Thiết Giáp.
Năm 1961, ông được thăng cấp thiếu tá, rồi năm 1964, được thăng trung tá.
Sau đó, ông bị bắt vì có tham gia biểu dương lực lượng trong cuộc đảo chánh do Trung Tướng Dương Văn Đức chỉ huy, nhưng sau đó được tha bổng.
Năm 1965, ông làm tỉnh trưởng Bình Dương và được đặc cách lên đại tá.
Sau đó, ông đảm nhiệm một số nhiệm vụ như chánh sở thanh tra Tổng Nha Thanh Tra QLVNCH, tư lệnh phó Quân Đoàn II, và tư lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh.
Ngày 28 Tháng Năm, 1971, ông được vinh thăng chuẩn tướng đặc cách, và hai ngày sau, được đích thân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gắn lon tại hầm chỉ huy ở Kontum. Đến ngày 1 Tháng Ba, 1974, ông được vinh thăng chuẩn tướng thực thụ.
Sáng ngày 30 Tháng Tư, 1975, ông bị Cộng Sản Bắc Việt bắt tại làng Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định, và bị giam cho tới năm 1988.
Ngày 27 Tháng Giêng, 1990, ông đến Los Angeles và sau đó sum họp với gia đình ở Las Vegas.
Ông qua đời vào ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Hai, tại Southern Hill Hospital, Las Vegas, Nevada. Hưởng thọ 85 tuổi.

Văn tế truy điệu Thiếu Tướng Lý Tòng Bá
Kính Cáo Trời Đất và Hồn thiêng sông núi Tổ Quốc Việt Nam,
Hôm nay là ngày 1/3/2015 , nhằm ngày 11 tháng 1 Năm Ất Mùi
Hôm nay tại đây, chúng tôi những Quân Công Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa và những Quân Nhân thuộc Cấp của Thiếu Tướng trong VNCHFoundation, các @ Mái Nhà VNCH – cùng Hậu duệ VNCH từ Quốc Nội và Hải Ngoại quy tụ về đây xin kính cẩn nghiêng mình trước Hương Linh Thiếu Tướng. Kính mong Thiếu Tướng “Sống Hiển Hách – Thác Linh Thiêng “ xin về chứng giám lòng thành . Kính Dâng lên Thiếu Tướng lời điếu ai truy điệu.
Xin tất cả quý vị nghiêm chỉnh tâm thành hướng về Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, vị tướng lãnh tài ba, người hùng Kontum một đời phụng sự Tổ Quốc Việt Nam
Tất Cả: Nghiêm!
Chào Tay: Chào.
Một phút mặc niệm.
Lý Tòng Bá ! Lý Tòng Bá.
Sáng trưng rạng mặt anh hùng khí
Tỏa một trời quang, tận chân mây
Danh tướng tinh anh hồn nước cũ
Tạc vào sông núi bóng anh tài…
Tám mươi lăm năm một cuộc đời danh tướng
Nửa đời binh nghiệp danh rạng khắp trời nam
“Quân sử Việt Nam khắc ghi chiến tích
nhân gian phong tặng “ Người Hùng Kontum “
Nhưng hỡi ơi!!!
Bức tranh vân cẩu đời tê tái
Điêu linh đất Việt ngả nghiêng sầu
30 tháng 4 trời sầu đất thảm
Năm bảy mươi lăm vận nước cheo leo
Anh hùng ngã ngựa, chí bình sanh chưa thỏa
Ngậm ngùi buông súng buốt tâm can
13 năm lẻ tù cộng sản
Lưu vong hải ngoại chí phục thù
Đói nghèo không đổi chí
Giàu sang chẳng thay lòng
Không khuất mình trước uy vũ cộng nô
Bôn ba hải ngoại. Quyết diệt thù cứu nước
Texas, Nam Cali kẻ sau người trước
Dưới bóng cờ vàng ba sọc đỏ thiêng liêng
Theo chân người danh tướng năm xưa
Việt Nam Cộng Hòa Foundation tiếng vang lừng lẩy
Quyết tâm lấy lại cơ đồ dưới vĩ tuyến mười bảy
Lấy lại Hoàng Trường Sa từ giặc cướp Tàu ô
Phục hoạt nước Việt Nam Cộng Hòa ….quét sạch cộng nô
Khôi phục Hòn Ngọc Viễn Đông thủ đô Sài Gòn yêu dấu
Nhưng Thiếu Tướng ơi ….
Đại cuộc chưa thành. Chí hùng chưa thỏa
Sao danh tướng vội vàng bỏ chúng tôi đi
Cao xanh ơi ông bày chi cuộc bể dâu tử biệt sinh ly
Cho nhân thế khóc mãi sầu vạn cổ
Luật đất trời sanh ly tử biệt
Nẻo luân hồi sanh tử loanh quanh
Có ai đâu tránh hai chữ Vô Thường
Nhưng sự ra đi Thiếu Tướng chúng tôi khó ngăn dòng nước mắt
Nợ nước chưa trả xong
Nhưng nghĩa ân đã vẹn
Thiếu Tướng thanh thản nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay
Nhưng Thiếu Tướng có hay nổi thương tiếc khôn nguôi
Của những kẻ còn ở lại trên bước đường đấu tranh chống Tàu đuổi cộng
Thiếu Tướng đến thế gian một mình rồi ra đi trơ trọi,
Trả xác thân nầy cho cát bụi phù du,
Đưa tiễn Thiếu Tướng đi đi là vĩnh biệt thiên thu
Nhưng gương vị quốc, muôn đời ghi quân sử
Thiếu Tướng ơi! Từ đây hết đợi hết mong
Thi hài tro bụi gởi vào hư không
Nhưng danh tướng tinh anh khí phách bất diệt ngàn năm hiển hách, thác linh thiêng” Anh hùng tử khí hùng bất tử
Chúng tôi kính xin anh linh Thiếu Tướng phù hộ cho non sông tổ quốc Việt Nam
Thoát khỏi ách cộng sản cho trời Nam rạng rở
Thoát khỏi họa hán hóa đang bủa chụp lên đầu dân việt
Cho con cháu Lạc Hồng đời đời thạnh trị an vui
Chúng tôi đồng kính bái
Tòng Thanh Phạm
Vĩnh Biệt…
(Kính dâng lên hương hồn C/TSQ Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá)


Mai vàng
Đang nở đón mùa xuân,
Vội vã…
Người đi thoát bụi trần,
Thép gang lòng son đành gởi lại.
Bao người đưa tiễn bước phù vân.
Người ơi!
Một thuở thời chinh chiến.
Chiến địa.
Tank qua cuốn bụi mờ.
Còn đâu vết xích lăn đường tiến?
Pháo tháp vươn nòng…Đứng bơ vơ.
Sao cuối.
Xa Trường Mẹ Thiếu Sinh.
Đường đi.
Sao đơn lẻ một mình.
Mong chốn tuyền đài xa xôi đó.
Bao người đi trước, đón Tướng vinh
Cali!
Trong gió lạnh tiễn đưa
Ấm áp
Lời kinh mõ nhịp vừa.
Trang sử hào hùng còn ghi mãi.
Tên anh nối gót bước người xưa.
Lý Tòng Bá!
Tên anh vào quân sử.
Bao người dân.
Ngậm ngùi tiếc thương.
Vì sao vừa mất dấu.
Trên bầu trời tha hương.
Rockford, Illinois, USA
C/TSQ An Nguyen.

