SÀI GÒN (NV) – Nghe mẹ ở Nha Trang báo bị người quen vào nhà chơi đánh cắp vàng, con gái đang ở Sài Gòn quyết ra bến xe “rình” để đón lỏng bắt cho bằng được kẻ gian.

Bà Việt đang khai nhận tại cơ quan điều tra. (Hình: VnExpress)
Ngày 6 tháng 7, 2015, công an quận 1, thành phố Sài Gòn xác nhận với VnExpress đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao bà Lê Anh Thuần Việt (44 tuổi) cho công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội “trộm cắp tài sản.”
Tin cho hay, sáng cùng ngày, cảnh sát 113 nhận tin báo có vụ “bắt trộm” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Khoảng 5 phút sau có mặt, cảnh sát thấy chị Mai Thu Huyền (25 tuổi) đang cố giữ một phụ nữ ăn mặc lịch sự, hô hoán rằng bà này đã lấy vàng của gia đình mình. Trong khi đó người đàn bà khăng khăng phủ nhận. Song tại cơ quan điều tra, kiểm tra túi xách của bà này cảnh sát đã tìm thấy số nữ trang giống như chị Huyền tố cáo.
Theo điều tra ban đầu, mẹ của chị Huyền là bà Lê Thị Mai (46 tuổi), ở thành phố Nha Trang, quen biết với bà Việt trong một lần đến bệnh viện khám bệnh. Thấy nói chuyện hợp, bà Mai nhiều lần mời bà Việt đến nhà chơi.
Tối 5 tháng 7, bà Việt ghé nhà bà Mai chơi trước khi đón xe vào Sài Gòn. Tuy nhiên, khi “bà bạn hợp cạ” đi khỏi, bà Mai phát hiện 2 lượng vàng, 2 lắc, 5 nhẫn và sợi dây chuyền, tổng trọng lượng khoảng 5 cây vàng đã biến mất.
Xác định bà Việt là người duy nhất vào nhà, bà Mai đã báo cho con gái đang ở Sài Gòn đến đón lỏng kẻ trộm. Khi bà Việt vừa xuống xe khách thì bị chị Huyền giữ lại báo công an. Bước đầu bà Việt thừa nhận đã trộm vàng của bà Mai. (Tr.N)



























































































