WHITE SETTLEMENT, Texas (AP) – Hôm Thứ Bảy, các cựu chiến binh của cuộc Chiến Tranh Việt Nam đã vẫy tay chào bạn bè và thân nhân đứng 2 bên đường, trong cuộc diễn hành vinh danh các cựu chiến binh trở về từ chiến trường Ðông Nam Á cách nay 5 thập niên.

Người tham dự diễn hành ở phía Bắc tiểu bang Texas giơ cao biểu ngữ vinh danh các cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về từ cách chiến trường Ðông Nam Á. (Hình: AP/Photo)
Lộ trình diễn hành trải dài 2 dặm tại thành phố White Settlement, ở phía Bắc Fort Worth, kết thúc tại công viên Veteran Park. Những người ủng hộ đã vẩy những lá cờ Mỹ và giang rộng vòng tay ôm các cựu chiến binh tham dự diễn hành, trong khi một số cựu chiến binh đưa tay lên chùi những giọt lệ dâng tràn trên khóe mắt.
Cuộc diễn hành này nằm trong khuôn khổ chương trình “Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam, Chào Ðón Các Chiến Binh Trở Về” (“Welcome Home 50th Anniversary Commemoration of the Vietnam War”), một chương trình do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ khởi xướng. Cột mốc 50 năm là tính từ lúc các Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đầu tiên đổ bộ tại Ðà Nẵng để trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu chống lại các lực lượng Cộng Sản Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam Việt Nam hồi năm 1965.
Trong buổi lễ, nhiều cựu chiến binh đã kể lại cảm giác bị cô lập và bị quần chúng Mỹ bỏ rơi sau khi họ từ Việt Nam quay trở lại quê nhà trong một cuộc chiến tranh từng bị các phần tử phản chiến lên án và nhiều người Mỹ chán ghét. Chiến tranh Việt Nan cũng là cuộc xung đột võ trang đầu tiên tại hải ngoại trong đó quân đội Hoa Kỳ bị coi là kẻ chiến bại.
Linda Schwartz, một nữ điều dưỡng viên trong Không Lực Hoa Kỳ hồi chiến tranh Việt Nam, nói rằng không có người Mỹ nào gọi các cựu chiến binh Việt Nam là anh hùng lúc bà và các chiến hữu trở về cả, dù tất cả đều hy sinh chiến đấu khi đất nước Hoa Kỳ cần đến họ.
Alan Abramson, một y tá cấp cứu của Lục Quân Mỹ, cho rằng cuộc diễn hành này là một niềm an ủi lớn lao cho những ai từng cầm súng bào vệ chính nghĩa Tự Do tại phần đất đó của thế giới cho dù họ đã không thành công. Ông Abramson đang sống tại Long Island, New York, nhưng đến đây để xem cuộc diễn hành cùng con trai của ông, một cư dân White Settlement.
Cựu chiến binh Abramson, nằm trong số hàng nghìn cựu chiến binh Việt Nam trên toàn quốc, hiện đang cảm nhận rằng những hy sinh gian khổ của mình nửa thế kỷ trước đây ngày càng được dân chúng Hoa Kỳ đánh giá cao khi việc Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Miền Nam Tự Do và để cho miền đất này lọt vào tay cộng sản hồi năm 1975 không dẫn đến tự do và hạnh phúc cho người dân Việt Nam như người ta từng tưởng vậy. (V.P.)















































































