Ông Texas bắn thú, đạn văng trở lại, trúng hàm


MARIETTA, Texas (WAPO)
Một ông ở vùng Ðông Texas phải vào bệnh viện sau khi bắn một con tatu (armadillo), nhưng viên đạn văng trở lại từ vỏ giáp dầy trên lưng con vật, trúng vào mặt của ông, theo tin từ giới truyền thông.

Cảnh sát trưởng quận Cass County, ông Larry Rowe, cho hãng thông tấn Reuters hay rằng vụ nổ súng xảy ra trong khu đất của nạn nhân ở thị trấn Marietta, tiểu bang Texas, nơi có chừng 134 dân, vào lúc khoảng 3 giờ sáng hôm Thứ Năm tuần trước.

“Bà vợ ông ta lúc đó đang ở trong nhà,” cảnh sát trưởng Rowe cho hay. “Ông ta ra ngoài sân và lấy khẩu súng lục loại .38 bắn ba phát vào con tatu.

Ông Rowe nói không hiểu lý do vì sao ông kia lại bắn con vật.

Có ít nhất một viên đạn văng ngược trở lại sau khi trúng phần giáp dầy bằng sừng trên lưng con thú, rồi sau đó trúng vào hàm ông ta, theo Reuters.

Cảnh sát trưởng Rowe cho biết vết thương trầm trọng khiến nạn nhân phải được di tản bằng trực thăng tới bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ khâu chặt hàm của ông ta. Tình trạng con tatu kia chưa được biết rõ.

Ðây là lần thứ nhì trong năm nay có vụ bắn tatu nhưng gây hậu quả ngược.

Hồi Tháng Tư, một người đàn ông ở tiểu bang Georgia vô tình bắn trúng mẹ vợ khi ông ta dùng khẩu súng lục bắn vào một con tatu, theo đài truyền hình địa phương WALB. Viên đạn đáng lẽ để giết con vật lại “cũng văng trở lại, xuyên qua hàng rào, rồi vào cửa sau căn nhà tiền chế của bà mẹ vợ, xuyên qua chiếc ghế dựa bà đang ngồi ở trên, làm bà bị thương ở lưng,” theo đài WALB.

Kẻ nổ súng đứng cách căn nhà khoảng 100 m, theo cảnh sát. Nạn nhân, bà Carol Johnson, 74 tuổi, chỉ bị thương nhẹ và không ai bị truy tố. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT