Utah: Một người đi bộ quanh Hồ Great Salt Lake trong 17 năm


GREAT SALT LAKE, Utah – Tờ Deseret News hôm Thứ Hai loan tin Rick Porter, một cư dân Salt Lake City ở Utah, đã kết thúc cuộc đi bộ vòng quanh Hồ Great Salt Lake sau 17 năm trời cố gắng.




Hồ Great Salt Lake. (Hình: Getty Images)


Ông Porter đã khởi sự cuộc hành trình từ năm 1998, nhưng cuộc đi bộ quanh chiếc hồ có chu vi 275 dặm này đã bị gián đoạn nhiều lần, và mãi cho đến tuần rồi mới hoàn tất.


Chuyến đi mở đầu kế hoạch lớn lao này đã khởi sự vào một ngày trong Tháng Năm, 1998, năm ông Porter mới 38 tuổi. Điểm khởi hành của nhà đi bộ thể thao này là tại Saltair Pavilion ở mạn Nam của chiếc hồ, rồi ông cứ nhắm hướng Tây mà đi.


Nhưng chuyến đi này chỉ kéo dài có 3 ngày và được 105 dặm thì chấm dứt vì những trở ngại về thời tiết và thể lực của nhà đi bộ. Ba năm sau đó, ông Porter quay trở lại chỗ mình đã dừng chân trong lần đi bộ trước, và từ địa điểm này ông lại tiếp tục cuộc hành trình cũng với mục tiêu sau cùng là đi cho giáp vòng chiếc hồ. Rồi cuộc hành trình của ông lại bị bỏ dở để được nối tiếp vào lần sau.


Trong các năm 2003, 2010 và 2012, ông Porter lại tiếp tục chuyến đi dang dở, nhưng vẫn chưa đi hết được chu vi rộng lớn của chiếc hồ vĩ đại nhất Hoa Kỳ sau Ngũ Đại Hồ. Nhưng vào thời điểm năm 2012, ông Porter đã vòng qua tới phía Đông của Hồ Great Salt Lake khi ông dừng chân tại thị trấn Roy, nơi có các tiệm 7-Eleven, Wal-Mart và xa lộ liên bang I-15.


Từ năm đó, khi có điều kiện, ông Porter lại tiếp tục cuộc hành trình, với lòng tin tưởng rằng, sau cùng, ông cũng sẽ đạt được mục tiêu là đi giáp vòng chiếc hồ nước mặn danh tiếng này. Nếu giữa đường mà ông gặp phải trở ngại nào, tỉ dụ như trong chiếc túi xách mang theo của ông không còn nước uống, thì ông lại gọi điện thoại khẩn cấp về nhà cho vợ mình, là Natalie, để bà này đến tiếp cứu và chở ông về nhà nghỉ ngơi mà chờ lần sau đi tiếp.


Năm nay, sau khi hoàn tất chuyến đi vòng quanh Hồ Great Salt Lake, ông Porter đã 55 tuổi. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT