Tưởng niệm Tiến Sĩ Nguyễn Súy (Trung tâm nghiên cứu NASA)






Em Súy thân thương, học trò cưng của các Thầy.



Thầy có cơ hội phụ trách dìu dắt em 3 năm cuối cùng nơi mái trường Bình Tuy. Đến khi Thầy được thuyên chuyển về Sài Gòn cũng là lúc em may mắn được du học nước ngoài.



Dưới mái trường, em đã biểu hiện là một học sinh ngoan ngoãn, hòa hợp với bạn bè, tích cực hoạt động và ứng phó lanh lẹ trong mọi tình huống của nhà trường.



Lịch sử sang trang, những đứa con Bình Tuy khác hệ, đã lưu lạc khắp phương trời, 20 năm sau những người lạc đàn mới hội tụ nơi quê hương thứ hai này. Thầy được gặp em và các Thầy khác cùng với những đứa con Bình Tuy trong xúc động, đầy tình nghĩa Thầy-Trò. Là con chim đầu đàn của gia đình Bình Tuy Hải Ngoại, em đã đổ bao nhiêu công sức để nối lại vòng tay thương yêu của những người con ly hương Bình Tuy đang lưu lạc nơi đất khách quê người.

Đối với tổ quốc VNCH và dân tộc, em đã mang lại một niềm kiêu hãnh và vinh dự cho nòi giống VN. Các Thầy và các bạn của em cũng hãnh diện và tự hào về em.



Với gia đình, Thiên Chúa đã ban cho em một ơn thông minh và khôn ngoan tìm được một hiền thê, là con cháu nhà nòi đạo đức. Do hồng ân đó, em đã trở thành một người chồng gương mẫu, một người cha nhân hậu để mưu tìm một tương lai sáng lạn cho con cái, làm chứng nhân cho Tin Mừng.



Mùa gặt hoa trái vừa thu hoạch, ước mơ chưa trọn vẹn, chưa được hưởng thụ thành quả, chứng kiến tương lai của con cái, em đã vội ra đi.



Mang trong người trái tim đầy nhân ái, em đã mở rộng vòng tay đón nhận Thầy Cô, các bạn bè quốc nội và hải ngoại và ngay cả với tha nhân.



Một cuộc hành trình đang chờ mức đến với những ấp ủ nơi con tim em chưa trở thành hiện thực.



Hôm nay, bên ngoài bầu trời Cali nắng ấm, nhưng trong tâm khảm mọi người thương mến hiện diện nơi đây dường như mang một nỗi niềm tắc nghẹn buốt giá.



Mọi việc Chúa đã an bày, sinh có hạn tử bất kỳ.



Chúc em được thanh thản trên đường đi theo Ánh Sáng Chúa Kitô. Tạm biệt em, hẹn gặp lại một ngày trên nước Chúa, Thầy xin dâng một lời cầu nguyện cho em.



“Lạy Chúa, khi thức giấc, linh hồn Maurice Nguyễn Súy no thỏa nhìn chân dung Chúa (Vịnh 16 câu 15)” và xin Chúa lo liệu cho em Thủy hoàn thành tác phẩm còn dang dở.



Thầy xin tặng và tiễn biệt em hai vế sau:



Đức tin công giáo giáo dục tôi nên người công chính.

Tổ quốc VNCH và dân tộc đào luyện tôi thành một nhân tài.





Thầy Sanh



(Đại diện Ban Giám Hiệu, các Thầy, các bạn trường Trung Học Bình Tuy, gia đình Bình Tuy Hải Ngoại, với Thầy Bình, Thầy Hùng, Cô Nhị, Cô Lý ở San Jose, Thầy Phụng ở Úc, Cô Cúc ở Canada, Thầy Cường, Thầy Khải, Thầy Kim và các bạn của em.)

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh