Hoa Kỳ sắp có một đệ nhất phu nhân mới?

 

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


Nước Mỹ có 43 tổng thống, và người nào cũng có vợ, ngoại trừ trường hợp Tổng Thống James Buchana. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi như trên thì có hàm ý dự đoán rằng bà Hillary Clinton có thể không đắc cử, bởi vì nếu bà đắc cử thì làm gì có đệ nhất phu nhân!


Bà Melania Trump trong một chuyến vận động tranh cử của chống tại New Hampshire. (Hình: AP/David Goldman)

Ký giả Catlin Dickson còn đi xa hơn khi viết trên Yahoo News, “Tìm hiểu Melania Trump, đệ nhất phu nhân tương lai của chúng ta chăng?” Dù hãy còn quá sớm để biết ông Donald Trump có trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa hay không, chưa nói tới chuyện đắc cử tổng thống, thì nếu giới truyền thông có chú ý sớm đến người vợ của ông cũng là chuyện thường tình của nghề nghiệp.

Theo ông Dickson, viễn tượng ông Donald Trump trở thành tổng thống không còn là chuyện củ khoai nữa mà có thể thành thực tế, và như thế đã đến lúc mọi người nên biết ít nhiều về người phụ nữ có thể trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Cùng lúc ông Trump tiếp tục nổi lên trong giai đoạn đầu của thời kỳ sơ bộ, bà Melania cũng dần dần ló ra khỏi cái bóng của ông chồng ồn ào nhất trong lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ.

Từ Tháng Giêng, tạp chí thời trang phụ nữ Harper’s Bazaar đã đăng một bài dài phỏng vấn người vợ thứ ba của nhà tỷ phú, có hình cô siêu người mẫu này. Trong tháng đó, bà Melania xuất hiện trên trang bìa tờ U.S. Weekly. Cuồi tuần trước, bà bước lên sân khấu theo yêu cầu của chồng muốn bà nói vài lời trong buổi họp đón mừng chiến thắng bầu cử sơ bộ South Carolina. Đây là một trong số rất ít lần bà Melania phát biểu trước đám đông phóng viên.

Bà đã quen thuộc với sự nổi bật trước công chúng, nhưng sau một thập niên lấy ông chồng tỷ phú nổi tiếng ở Mỹ, bà vẫn luôn luôn tìm cách hành xử để giữ lại một số những bí ẩn riêng tư hơn là phơi bày toàn bộ trước dư luận. Bà Melania ít khi xuất hiện bên cạnh chồng trong những chuyến đi vận dộng tranh cử.

Bà có tên thật là Melanija Knavs, sinh năm 1970 ở Sevnica, một thành phố nhỏ của Slovenia, lúc đó còn thuộc Liên Bang Nam Tư, sau này chuyển âm ra tiếng Đức cho dễ gọi thành Melania Knauss. Bà là con gái thứ hai và út của ông bố làm nghề bán xe hơi và bà mẹ là người họa kiểu thời trang. Bà nói được bốn thứ tiếng, theo học ngành thiết kế và kiến trúc trường đại học Ljubljana ở Slovenia và tới khi 19 tuổi trở thành người mẫu làm việc toàn thời gian.

Sau khi đã có hình trên trang bìa và quảng cáo thời trang trong nhiều tạp chí phụ nữ ở Milan, Ý, và Paris, Pháp, năm 1996, Melania Knauss sang Hoa Kỳ. Hai năm sau, cô gặp ông Donald Trump ở một buổi tiệc của tuần báo phụ nữ Fashion Week.

Năm 2011, kể lại lần diện kiến này trong cuộc phỏng vấn của bà Joy Behar, Melania mô tả ông Trump là một người “có sức quyến rũ.” Tuy nhiên, cô không cho số điện thoại, một phần vì nhà tài phiệt địa ốc rất nổi danh này hơn cô tới 24 tuổi và đã qua hai đời vợ, có bốn đứa con, có sinh hoạt xã hội rất phóng túng với tiệc tùng, bạn gái. Melania không muốn nhập chung làm một loại thành viên của nhóm phụ nữ ấy.

Cô kể lại với bà Behar là ngược lại cô xin ông Trump số điện thoại, ông cho hết, và cô nói với ông: “Tôi sẽ gọi cho ông khi nào tiện.” Chuyện chỉ có thế.

Donald Trump và Melania Knauss kết hôn năm 2005, sau khi ông đã ly dị bà vợ thứ hai. Trong số khách dự tiệc cưới có cựu Tổng Thống Bill Clinton và bà Hillary Clinton lúc ấy là thượng nghị sĩ tiểu bang New York.

Nhưng trước đó, từ năm 1999, khi Melania mới chỉ là một cô bạn gái siêu người mẫu của ông Donald Trump, tờ New York Times đã có một bài phỏng vấn cô trong đó phóng viên Joyce Wadler nhận xét rằng “tính cách bí ẩn của cô khiến cho đây có thể là người vợ lý tưởng của một chính trị gia.” Lúc đó, ông Donald Trump đang có ý định thăm dò tranh cử vào Tòa Bạch Ốc, chung liên danh với tỷ phú Ross Perot của đảng Reform Party.

Mười sáu năm sau, Melania bây giờ là một phụ nữ 45 tuổi, mẹ của đứa con trai Barron Trump, 9 tuổi, không còn làm người mẫu nữa, và ông Donald Trump là ứng cử viên đang dẫn đầu trong đảng Cộng Hòa. Mọi sự đã thay đổi và khả năng trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ của bà Melania Trump không phải là điều hoang tưởng.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư cho chương trình “Morning Joe” của đài truyền hình MSNBC, bà Mika Brzezinski không chậm trễ nêu ngay lên một danh sách những người bị ông Donald Trump xúc phạm trong cuộc tranh cử cho đến nay, và đề nghị bà Melania cho biết ý kiến. Bà đáp: “Tôi không cảm thấy ông nhục mạ dân Mexico. Ông nói đến những di dân bất hợp pháp, không phải nói về tất cả mọi người, …” Một cách tổng quát, trong buổi phỏng vấn, bà luôn luôn tìm cách bảo vệ và bênh vực chồng về nhiều vấn đề.

Khi được hỏi rằng chính bà cũng là một di dân, có bao giờ bà nghĩ những lời lẽ hùng biện của ông Trump đã đi quá lố hay không? Bà trả lời ngắn gọn: “Tôi tuân hành như luật định,” nhưng giải thích thêm dài dòng hơn: “Tôi chưa bao giờ cho rằng mình ở đây thiếu giấy tờ hợp lệ. Tôi có visa. Ít tháng tôi lại trở về Slovenia để dóng dấu visa rồi mới trở lại. Tôi xin thẻ xanh và nhiều năm sau nhập quốc tịch. Như vậy tôi theo luật, thi hành luật. Mọị người khác có thể làm như thế …”

Về chuyện ông Trump nói tạm thời cấm dân Hồi Giáo vào Mỹ, bà Melania cho rằng: “Ông muốn bảo vệ an ninh cho nước Mỹ.” Trong ba cuộc phỏng vấn, trước sau, bà đều dùng những luận điểm tương tự như thế. Bà cho biết thêm: “Tôi nói quan điểm của tôi với ông, có khi ông tán thành có khi không. Còn tôi có luôn luôn đồng ý với ông hay không? Không!”

Những gì bà Melania trả lời với bà Brzezinski trong cuộc phỏng vấn sau khi ông Trump thắng tại Nevada không đi ra ngoài những điều bà nói trong những lần khác. Có thể có nhận xét cho rằng bà mâu thuẫn với quan điểm cực đoan của ông chồng, nhưng phải chăng nguyên tắc nhất quán của bà như thế sẽ là thích hợp cho một đệ nhất phu nhân?  

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT