Việt Hùng/Người Việt
SÀI GÒN (NV) – Hôm 14 tháng 3 năm 2016, tức đúng 28 năm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm. Nhiều nơi ở Việt Nam người dân đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh vì chủ quyền đất nước trong đó có Sài Gòn, Hà Nội và Vũng Tàu.
Vì bị nhà cầm quyền CSVN trong mấy chục năm qua bưng bít và ngăn cản việc tưởng niệm nhớ ơn các liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược, hy sinh tại biên giới phía Bắc, tại Hoàng Sa và tại Gạc Ma, nên người dân đã phải tự đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm vào các ngày 19 tháng 1, 17 tháng 2 và 14 tháng 3 hàng năm.

Người dân Sài Gòn tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma dưới chân tượng Trần Hưng Ðạo. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)
*Sài Gòn: Nhiều nhà hoạt động bị ngăn chặn từ xa
Dù bị ngăn chặn quyết liệt, nhưng những người dân yêu nước ở Sài Gòn vẫn có mặt tại tượng đài Trần Hưng Ðạo để làm lễ dâng hoa và thắp hương cho các liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma vào năm 1988.
Khoảng 100 người dân Sài Gòn đã đến dưới chân tượng Trần Hưng Ðạo, quận 1, để bày tỏ niềm tri ân và vinh danh 64 anh hùng liệt sĩ bị thảm sát dưới họng súng của quân xâm lược phương Bắc ở quần đảo Trường Sa.
Ðúng 9 giờ lễ tưởng niệm bắt đầu. Một phút mặc niệm các linh hồn đã vì nước quên thân tại Gạc Ma, sau đó là các tiếng tiếng hô vang: “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam. Ðả đảo Trung Quốc xâm lược. Ðả đảo Trung Quốc gây hấn tại Biển Ðông, Ðả đảo Trung Quốc giết ngư dân Việt Nam…”
Anh Trần Bang, một biểu tình viên và hô vang khẩu hiệu, cho biết: “Hôm nay chúng tôi đứng đây để nhắc cho mọi người biết là máu của 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma không phải là nước lã. Bởi vậy chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh này. Cho dù chính quyền CSVN đã và đang không muốn người dân nhớ đến ngày này.”
Ghi nhận của chúng tôi khi đi một vòng quanh trung tâm Sài Gòn vào sáng ngày 14 tháng 3, khi đi qua Tổng Lãnh Sự Trung Quốc, chính quyền huy động rất đông công an và an ninh thường phục quanh lãnh sự, 5 cái loa cực đại để sẵn. Sẵn sàng cho việc giải tán người dân nếu muốn đến đây.

Nhiều biểu ngữ mang nội dung đả đảo Trung Quốc xâm lược. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)
Qua hồ con Rùa và nhà thờ Ðức Bà, phía trước dinh Ðộc Lập thì cũng rất nhiều công an đứng xung quanh. Và cuối cùng điểm nóng nhất là tượng đài Trần Hưng Ðạo thì số an ninh thường phục và công an có lẽ đông hơn cả những người dân đến dự lễ tưởng niệm.
Nhưng lần này họ ôn hòa hơn và suốt trong cả buổi lễ thì không có sự quấy phá và giật hoa như lần trước, cũng không xuất hiện lực lượng dân phòng hay các thanh niên của Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản.
Dù lễ tưởng niệm cũng đã thành công, nhưng cũng có những thành viên thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Ðằng vẫn bị ngăn chặn như nhà báo Kha Lương Ngãi, Lê Phú Khải, Huỳnh Ngọc Chênh, Hạ Ðình Nguyên, kỹ sư Tô Lê Sơn…
*Hà Nội: Diễn ra trong ôn hòa
Từ Hà Nội, nhà hoạt động dân chủ Bạch Hồng Quyền cho biết: “Sáng nay, khoảng 200 người dân Hà Nội đã đến trước tượng đài vua Lý Thái Tổ-Hà Nội để làm lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân đã bỏ mình tại Gạc Ma năm 1988.”
Ðoàn đã thành kính dâng lên hương hồn các anh những bó hoa tươi và những nén hương thơm ngát. Và sau đó cùng nhau diễu hành một vòng Hồ Gươm và hô to những khẩu hiệu nhằm thức tỉnh những ai còn chưa được biết sự thật ở Gạc Ma năm ấy và khẳng định lòng yêu nước, lòng quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Ðông đảo người dân Hà Nội tham dự buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma. (Hình: Bạch Hồng Quyền)
“Các nhân viên công an, an ninh chỉ đứng canh vòng ngoài chứ không can thiệp đến buổi lễ. Mọi người bày tỏ niềm tiếc thương cho 64 chiến sĩ đã hi sinh một cách oan uổng và phẫn nộ trước âm mưu thôn tính nước Việt của giặc phương Bắc,” anh Quyền cho biết thêm.
Thế nhưng ghi nhận bên lề là rất nhiều dân oan ở Hà Nội đã không đến được buổi lễ vì sự ngăn chặn từ phía công an. Nhất là những dân oan từ khu vực Dương Nội như gia đình cự tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, Vũ Thị Hải, Trịnh Bá Phương,…
Còn anh Trịnh Bá Phương, một dân oan ở Dương Nội uất ức: “Sáng nay mới 6 giờ sáng đã có rất nhiều công an, an ninh đến nhà tôi không cho chúng tôi đi đến buổi lễ tưởng niệm. Tôi cực lực phản đối thái độ hèn với giặc, ác với dân từ phía chính quyền CSVN.”
Tại Vũng Tàu một nhóm thanh niên yêu nước đã đưa vòng hoa ra biển làm lễ tưởng niệm. Và tại Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu tù nhân lương tâm, cũng làm lễ tưởng niệm ngoài đường phố cùng với các người dân yêu nước khác.
*Gạc Ma: Hải chiến hay thảm sát?
Bấy lâu nay, truyền thông trong nước luôn dùng từ “hải chiến” để mô tả về trận đánh bất cân xứng với sự hy sinh của 64 chiến sĩ Việt Nam. Thế nhưng theo Chuẩn Ðô Ðốc Lê Kế Lâm trả lời trên trang zing.vn thì “đó không phải là một cuộc chiến, mà chỉ là một cuộc thảm sát hèn hạ, vì chúng ta không có súng đạn trên tay.”

Một số người dân Vũng Tàu ra biển thả vòng hoa để tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã hy sinh. (Hình: Lê Thiện Nhân)
Theo bài báo “Gạc Ma 1988 là cuộc thảm sát hèn hạ” trên trang zing.vn, ông Lâm kể: “Thời điểm đó tôi là tham mưu phó phụ trách tác chiến của Hải Quân. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, đơn vị Công Binh Hải Quân Việt Nam trên Gạc Ma đến đây để xây một trạm quan sát. Sáng hôm sau, lính Trung Quốc đổ bộ lần đảo Gạc Ma. Khi thấy quốc kỳ Việt Nam gắn ở đây, chúng xông tới nhổ ném xuống, hai chiến sĩ kháng cự quyết liệt thì bị giết chết.”
“Sau đó lính Trung Quốc lên Gạc Ma đã nổ súng, tàn sát man rợ chiến sĩ Việt Nam. Gần đó cũng có 2 tàu vận tải HQ 604 và 605, trên tàu không có vũ khí gì đáng kể, cũng bị Trung Quốc dùng pháo bắn chìm cả hai tàu. 64 chiến sĩ đã hy sinh,” ông Lâm kể thêm.
Theo Wikipedia thì trong trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, phía Trung Quốc thống kê họ đã bắn tổng cộng 285 viên đạn pháo 100mm và 266 viên đạn pháo 37mm, chưa kể các cỡ đạn nhỏ hơn. Phía Việt Nam chỉ có tàu vận tải nên không có pháo để bắn trả, chỉ có thể bắn trả bằng các loại vũ khí cá nhân như AK-47 và RPG-7.
Còn nhà báo tự do Nguyễn Huyền Trang thì cho biết: “Khi đi phỏng vấn để làm tin về Gạc Ma, hầu hết những người được hỏi – là sinh viên, thanh niên, người lớn tuổi đều trả lời ‘không biết’, ‘không nghe nói tới’. Ðây là kết quả của chính sách bưng bít thông tin. Lịch sử mà không dám nhận thì làm sao có thể hướng tới tương lai tốt đẹp?”
Bác Sĩ Ðinh Ðức Long, một biểu tình viên ở Sài Gòn bức xúc: “Nhà cầm quyền này đã không chỉ hạn chế thông tin, mà còn cấm cản người dân tìm hiểu, tổ chức tưởng niệm những người đã ngã xuống bảo vệ Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3, 1988, chỉ để bảo vệ tình hữu nghị viển vông với chính quân xâm lược Trung Quốc.”
“Ðã đến lúc người dân Việt Nam cần phải biết sự thật. Lịch sử về trận thảm sát ở Gạc Ma, hay chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 và cả cuộc chiến ở Hoàng Sa năm 1974 cần phải đưa vào sách giáo khoa để các học sinh được biết,” Bác Sĩ Long cho biết thêm.








































































































